Cô ấy vào phòng tôi qua đêm vì thích tôi?

Tôi xin phép được làm rõ thêm về câu chuyện “rung động với cô gái chủ động ‘gần gũi’ mình” mà tôi đã chia sẻ trước đó.

Số là, hôm đó tôi say rượu và được người nhà đưa vào phòng ngủ. Bạn gái tôi, làm trong ngành y, ở lại dọn dẹp và rửa bát. Nhà tôi có bốn phòng, ông bà một phòng, hai gia đình anh chị mỗi người một phòng. Các anh rể phải ngủ dưới nền nhà vì các cháu đã lớn. Vì hôm đó đã khuya, ông bà giữ em ở lại. Mẹ và hai chị tôi hỏi em rằng “có thật lòng thương anh không? Nếu thương và muốn gắn bó với gia đình này thì vào phòng anh mà ngủ. Nếu không thì ngủ với bác, sáng mai về, để ông trải nệm ra ngủ dưới nhà.”

Cũng xin nói thêm, vợ cũ của tôi đôi lần đến thăm ông bà và có chạm mặt em. Có lẽ giữa họ có chút không thoải mái. Mẹ tôi kể lại rằng bà thấy em không vui. Một lần, khi vợ cũ tôi ở lại nhà ông bà, em đã khóa cửa phòng tôi, không cho ai vào, rồi về nhà và tắt điện thoại. Mẹ và hai chị gái tôi cũng từng hỏi em có ưng tôi không, nhưng em chỉ cười, không nói gì, vẫn luôn niềm nở với bố mẹ tôi. Thỉnh thoảng, khi các chị tôi về, em lại mang hoa quả, gà, trứng từ quê lên biếu. Tôi chỉ biết những điều này qua lời kể của mẹ và các chị. Một độc giả đã nói đúng, sự việc phát sinh thêm là vào sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, chứ tối hôm đó tôi say, ngoài việc nằm cùng giường thì không có gì xảy ra.

Đầu năm nay, vào ngày 27/2, ngày lễ của ngành y, tôi mua một bó hoa và một món quà nhỏ mang về, dặn mẹ là tặng cho em. Vì công việc bận rộn, tôi phải đi ngay, nhờ ông bà chuyển giúp vì tôi còn nhờ em nhiều việc. Đến chiều tối, em đi làm về và qua nhà tôi. Mẹ tôi kể lại là em rất thích món quà, rồi vào phòng tôi ngồi khóc (vì tôi ít khi về nhà, nên hôm nào bố tôi không khỏe, em thường ở lại và nghỉ ngơi trong phòng tôi). Dù em hỗ trợ tôi trong công việc, tôi không lợi dụng điều đó. Hàng tháng, tôi vẫn trả công và tiền xăng xe cho em từ 3 đến 5 triệu đồng, đôi khi ông bà còn cho thêm. Tôi biết lương của em khi mới vào nhà nước còn thấp, chi tiêu eo hẹp, nên tôi vẫn hỗ trợ về kinh tế, mọi việc rõ ràng.

Tôi cũng đã từng đến nhà em ăn cơm. Nhà em khá rộng, có nhiều cây ăn quả, điều kiện bình thường nhưng rất ngăn nắp và gọn gàng. Em có năm anh chị em, tất cả đều đi làm ăn xa, em là con út. Hai anh chị của em đã lập gia đình. Trong một bữa cơm, bố mẹ em nói “Nó là con út, học xong ra trường, có công việc ổn định rồi mà mãi chưa có người yêu, cháu thì chưa vợ, nếu thích thì ‘tau’ gả cho đấy”, rồi ông bà trầm ngâm một chút. Tôi chỉ cười, không nói gì.

Tôi dự định sang tuần sẽ đến nhà em, xin phép bố mẹ em về chuyện của chúng tôi. Về chuyện cưới xin, nếu nhanh thì có thể cuối năm nay hoặc sang năm, tùy theo bác sĩ hay các thầy xem ngày nào tốt để tổ chức. Cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến câu chuyện của tôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *