Từ khi còn nhỏ, tôi luôn nỗ lực trong học tập và đã tốt nghiệp đại học với kết quả khá. Trước đây, dù ít nói, tôi không hề tự ti hay lo lắng thái quá như bây giờ. Biến cố xảy ra khi tôi mang thai và sinh con, phát hiện chồng không chung thủy, khiến tôi dần trở nên khép kín, ít nói và dễ nổi nóng với chồng. Thêm vào đó, việc ở nhờ nhà em chồng tạo áp lực kinh tế lớn, khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm và rối loạn lo âu.
Tôi dự định sau một năm sẽ đưa con về nhà ngoại và ly hôn. Tuy nhiên, tôi lo lắng tình trạng sức khỏe tinh thần hiện tại của mình sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách của con sau này. Ngược lại, việc để con ở với bố, người có tính tình nóng nảy và hay quát tháo, cũng khiến tôi bất an.
Gần đây, tôi bắt đầu đi làm trở lại trong lĩnh vực dịch vụ, với công việc kết hợp giữa bán hàng và chăm sóc khách hàng. Tại đây, tôi gặp một đồng nghiệp bằng tuổi, vào làm trước, được mọi người yêu quý và làm việc hiệu quả. Tôi cảm thấy mình đang bị bắt nạt ở nơi làm việc vì tính cách hiền lành và yếu đuối. Tình trạng tranh giành khách hàng diễn ra thường xuyên, tạo thêm áp lực doanh số và sự bất lực trước những đồng nghiệp không tốt. Khi thời gian thử việc sắp kết thúc, tôi đang phân vân giữa việc tiếp tục công việc này hay nghỉ việc. Mong nhận được sự chia sẻ từ độc giả.
Admin
Nguồn: VnExpress