Vận động viên người Đức, Chucko Marker, vừa tạo nên một cột mốc mới trong làng nhảy tử thần (Death Diving) khi thực hiện thành công cú nhảy từ độ cao kỷ lục 48,7 mét. Sự kiện diễn ra tại một địa điểm bí mật và được ghi lại bởi nhà làm phim Nick Coulter, người đã theo sát quá trình chuẩn bị của Marker.
Chia sẻ sau cú nhảy lịch sử, Marker cho biết anh đã dành nhiều năm tập luyện cho khoảnh khắc này và cảm thấy tự tin khi đứng trên mép nhảy.
Kỷ lục trước đó thuộc về vận động viên người Pháp Côme Girardot với cú nhảy 44,3 mét tại thác nước La Cimbarra, Tây Ban Nha, vào tháng 10/2024. Girardot cũng đã gửi lời chúc mừng đến Marker vì thành tích ấn tượng này.
Cú nhảy của Marker đã nâng giới hạn của môn thể thao mạo hiểm này lên một tầm cao mới, tạo động lực cho các vận động viên khác.
Nhảy tử thần, hay còn gọi là Døds, có nguồn gốc từ Na Uy vào những năm 1970. Môn thể thao này đòi hỏi vận động viên phải nhảy từ trên cao với tư thế dang rộng tay chân, sau đó co người lại ngay trước khi chạm mặt nước để giảm thiểu chấn thương. Đây là một môn thể thao mạo hiểm đòi hỏi sự kiểm soát tuyệt đối và tinh thần thép.

Hiện nay, nhảy tử thần đã có hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và giải vô địch thế giới riêng, Døds Diving World Championship. Mặc dù cú nhảy của Marker không thuộc hệ thống giải chính thức, nó vẫn được cộng đồng công nhận là một bước ngoặt lịch sử.
Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khích và thử thách, nhảy tử thần tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một cú nhảy từ độ cao lớn có thể gây ra các chấn thương nghiêm trọng như gãy xương, tổn thương cột sống, chấn thương đầu, thậm chí tử vong. Ngay cả vận động viên chuyên nghiệp cũng phải đối mặt với nguy cơ tai nạn cao. Một nghiên cứu cho thấy xác suất tử vong từ các cú nhảy ở độ cao lớn là khoảng 1 trên 18.000 lần nhảy.

Ngoài thể lực, người chơi cần có kỹ năng, khả năng giữ thăng bằng, phản xạ và sức mạnh cơ bắp tốt, đặc biệt khi thực hiện các động tác phức tạp như xoay và nhào lộn. Việc thiếu chuẩn bị hoặc không được huấn luyện bài bản có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Điều kiện nước cũng là một yếu tố quan trọng. Mặt nước có thể che giấu đá, vật cản hoặc có độ sâu không phù hợp, gây va đập và chấn thương.

Ngoài ra, việc cổ vũ hoặc thực hiện những hoạt động mạo hiểm như nhảy tử thần còn gây tranh cãi về mặt đạo đức và pháp lý. Một số quốc gia đã cấm hình thức này vì lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ và nguy cơ bình thường hóa các hành vi nguy hiểm.
Vali Graham, 21 tuổi, từng suýt mất mạng vì một cú nhảy tử thần từ độ cao hơn 42 mét. Anh bị gãy đốt sống, xương ức, nứt sọ, vỡ màng nhĩ và phải trải qua phẫu thuật vì tiếp nước không đúng cách. Tai nạn của Graham là một lời cảnh tỉnh về những nguy hiểm tiềm ẩn của môn thể thao này.
Admin
Nguồn: VnExpress