Tin buồn: Võ sĩ boxing qua đời sau 6 ngày thi đấu

Thế giới boxing Nhật Bản và quốc tế đang chìm trong nỗi buồn sau sự ra đi của võ sĩ Shigetoshi Kotari, người đã qua đời sau trận tranh đai đầy kịch tính.

Vào ngày 2/8, Kotari đối đầu với Yamato Hata trong trận tranh đai vô địch hạng siêu lông (dưới 59kg) của Liên đoàn Boxing Phương Đông và Thái Bình Dương (OPBF) tại Tokyo. Sau 12 hiệp đấu căng thẳng, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Tuy nhiên, ngay sau đó, Kotari cảm thấy kiệt sức và gục ngã trong phòng nghỉ.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán võ sĩ sinh năm 1997 bị xuất huyết não nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Anh đã trải qua một cuộc phẫu thuật mở hộp sọ khẩn cấp. Theo quy định của Liên đoàn Boxing Nhật Bản (JBC), Kotari buộc phải giải nghệ sau ca phẫu thuật này.

Shigetoshi Kotari (trái) đấu với Yamato Hata ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 2/8/2025 để tranh đai OPBF hạng siêu lông. Ảnh: Naoki Fukuda
Shigetoshi Kotari tranh đai OPBF siêu lông với Yamato Hata (Ảnh: Naoki Fukuda). Ảnh: Internet

Ngày 4/8, JBC thông báo rằng Kotari và một võ sĩ khác, Hirosama Urakawa, đều phải phẫu thuật mở hộp sọ và đang được theo dõi chặt chẽ. Đáng tiếc, chỉ bốn ngày sau, JBC xác nhận Kotari đã không thể qua khỏi.

Sự ra đi của Kotari đã gây xúc động sâu sắc trong cộng đồng boxing. Tổ chức Boxing Thế giới (WBO) bày tỏ: “Yên nghỉ nhé, Shigetoshi Kotari. Thế giới quyền Anh thương tiếc trước sự ra đi bi thảm của võ sĩ. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh, đội tuyển và toàn thể cộng đồng quyền Anh Nhật Bản”.

Kotari là một võ sĩ tài năng và đầy triển vọng của Nhật Bản ở hạng siêu lông. Trong sự nghiệp của mình, anh đã tham gia 12 trận đấu, giành 8 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ thua 2 trận.

Sau bi kịch này, OPBF đã quyết định thay đổi quy định để bảo vệ sức khỏe của các võ sĩ. Các trận tranh đai sẽ giảm từ 12 hiệp xuống còn 10 hiệp. OPBF hy vọng rằng điều này sẽ giúp có thêm thời gian để ngăn chặn những chấn thương tương tự như trường hợp của Kotari.

Những tai nạn gây tổn thương não, thậm chí dẫn đến tử vong, không phải là hiếm trong môn boxing đầy khắc nghiệt. Năm 2019, võ sĩ người Mỹ Patrick Day đã bị đánh bất tỉnh trong hiệp thứ 10 của trận đấu tại Chicago và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Sau cuộc phẫu thuật não, Day rơi vào trạng thái hôn mê và không bao giờ tỉnh lại.

Võ sĩ boxing Nhật Bản Shigetoshi Kotari qua đời ở tuổi 28. Ảnh: WBO
Võ sĩ boxing Nhật Bản Shigetoshi Kotari qua đời ở tuổi 28 (Ảnh: WBO). Ảnh: Internet

Đối thủ của Day, Charles Conwell, đã bày tỏ sự hối hận sâu sắc trong một bức thư ngỏ gửi đến Day khi anh còn hôn mê: “Tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Tôi đã cầu nguyện cho bạn rất nhiều và rơi rất nhiều nước mắt vì tôi thậm chí không thể tưởng tượng được gia đình và bạn bè của tôi sẽ cảm thấy thế nào”.

Cũng trong năm 2019, Liên đoàn Boxing Nga thông báo võ sĩ Maxim Dadashev qua đời vì chấn thương trong trận đấu ở Oxon Hill, Maryland. Huấn luyện viên Buddy McGirt đã yêu cầu trọng tài dừng trận đấu khi Dadashev phải chịu quá nhiều đòn liên tiếp. Dadashev nhập viện trong tình trạng sưng não và không qua khỏi.

Một nghiên cứu của Liên đoàn Boxing Thế giới (WBA) cho thấy khoảng 40% võ sĩ có nguy cơ mắc chấn thương não mãn tính (CTE). Các triệu chứng của CTE có thể bao gồm suy giảm nhận thức, thay đổi hành vi và các vấn đề về vận động.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *