Sau gần hai năm xây dựng, Trường Hy Vọng, một ngôi trường nội trú đặc biệt dành cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19, đã chính thức khánh thành tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Lễ khánh thành trọng thể diễn ra vào chiều ngày 8/8, đánh dấu một chương mới trong hành trình nuôi dưỡng và giáo dục các em.
Tọa lạc gần Tòa nhà FPT Complex, ngôi trường nổi bật với các khối nhà 5 tầng khang trang. Vị trí của trường cũng rất thuận lợi khi chỉ cách sông Cổ Cò khoảng 300m và biển 2km. Từ đây, việc di chuyển đến trung tâm Đà Nẵng (11km) hay phố cổ Hội An (16km) đều dễ dàng.
Tại buổi lễ khánh thành, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình, người khởi xướng dự án đầy ý nghĩa này, cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã cùng các em học sinh tham quan ngôi trường mới. Ông Nguyễn Văn Quảng cũng thực hiện nghi thức đánh kẻng Hy Vọng, chính thức khởi động hành trình mới của các em tại mái nhà chung này. Tiếng kẻng tại Trường Hy Vọng không chỉ đơn thuần là báo hiệu giờ giấc, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, yêu thương và kỷ luật mà các em sẽ nhận được.
Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao, bao gồm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Đại sứ Mỹ Marc Evans Knapper và Đại sứ Hungary Tibor Baloghdi.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh Trường Hy Vọng là một công trình nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân tương ái và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ông tin tưởng rằng với cơ sở vật chất hiện đại và kinh nghiệm quản lý giáo dục của FPT, Trường Hy Vọng sẽ là điểm tựa vững chắc, giúp các em vượt qua mất mát và xây dựng một tương lai tươi sáng. Ông cũng đánh giá cao mô hình này và cho rằng nó xứng đáng để ngành giáo dục học tập.
Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình chia sẻ rằng Trường Hy Vọng là nơi biến đau thương thành sức mạnh. Ông gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã chung tay xây dựng ngôi trường và bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng vươn lên của các em học sinh. Ông mong muốn các em sẽ biến nỗi đau thành động lực, sống tử tế, yêu thương và cống hiến cho cộng đồng.
Điểm đặc biệt của buổi lễ khánh thành là việc không sử dụng nghi thức cắt băng truyền thống. Thay vào đó, các đại biểu và học sinh cùng nhau thả những chiếc máy bay giấy lên bầu trời, tượng trưng cho những ước mơ và hy vọng về một tương lai tươi sáng đang rộng mở phía trước.
Admin
Nguồn: VnExpress