Nhắc đến những nhân vật lịch sử Việt Nam thế kỷ 18, không thể không kể đến một vị công chúa, hay còn được biết đến với danh hiệu Bắc cung Hoàng hậu, người mà cuộc đời gắn liền với nhiều giai thoại đẹp nhưng cũng đầy bi kịch.
Câu chuyện về bà thường được tô điểm bằng mối tình lãng mạn với Nguyễn Huệ. Bà, một công chúa xuất thân từ một triều đại đang suy tàn, lại kết hôn với người đứng đầu phong trào Tây Sơn, thế lực đang nổi lên mạnh mẽ và đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của nhà Hậu Lê. Sự kết hợp này không chỉ là duyên phận cá nhân mà còn mang đậm màu sắc chính trị.
Sau khi Nguyễn Huệ đột ngột qua đời, bà đã quyết định đưa con rời khỏi cung điện Phú Xuân. Bà chọn chùa Kim Tiền ở Huế làm nơi ẩn thân, sống dưới danh nghĩa một người vợ thờ chồng, một người mẹ nuôi con. Cuộc đời bà khép lại khi còn rất trẻ, vào ngày 8 tháng 11 năm Kỷ Mùi (tức ngày 4 tháng 12 năm 1799), hưởng dương chỉ 29 tuổi.
Trong dân gian, bà còn được biết đến với tên gọi Bà Chúa Tiên, xuất phát từ việc dinh phủ của bà được đặt tại chùa Kim Tiên khi còn ở Phú Xuân.
Một chi tiết thú vị khác về gia đình bà là người em gái của bà sau này đã trở thành vợ của hai vị vua thuộc hai triều đại đối lập nhau: Tây Sơn và nhà Nguyễn.
Admin
Nguồn: VnExpress