Ở tuổi 33, với một công việc ổn định và mức lương hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, tôi đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng: cờ bạc. Mặc dù chưa đến mức nợ nần, nhưng trò chơi này đã ăn sâu vào cuộc sống, khiến tôi luôn trong tình trạng thâm hụt tài chính và cảm thấy bế tắc.
Tôi bắt đầu sa chân vào con đường cờ bạc hơn một năm trước, thông qua những đồng nghiệp. Dù nhận thức rõ những tác hại khôn lường của nó, nhưng sự thôi thúc từ cảm giác chiến thắng và nỗi cay cú khi thua cuộc cứ lôi kéo tôi nạp tiền vào hết lần này đến lần khác. Vòng luẩn quẩn này khiến tôi chơi liên tục, và dù chưa đến mức phải vay mượn, thì phần lớn số tiền lương hàng tháng của tôi đều “nướng” vào trò đỏ đen, khiến tôi không thể tiết kiệm được gì.
Gánh nặng càng thêm trĩu khi vợ tôi hiện tại không có việc làm, và con trai tôi thì ngày càng lớn, nhu cầu cũng tăng theo. Nhìn vào thực tế đó, tôi cảm thấy mệt mỏi, chán ghét bản thân. Tôi tự hứa sẽ từ bỏ, nhưng rồi khi đêm xuống, sau giờ làm việc, cảm giác cô đơn, thiếu sẻ chia lại khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân.
Tôi viết những dòng này như một cách để giải tỏa cảm xúc, mong muốn tìm được động lực để thoát khỏi cờ bạc. Tôi thực sự căm ghét nó, căm ghét sự yếu đuối và nhu nhược của chính mình. Hy vọng rằng, bằng cách đối diện với vấn đề này, tôi có thể tìm lại được sự cân bằng và trách nhiệm với gia đình.
Admin
Nguồn: VnExpress