Vợ giữ hết lương, bao giờ xây được nhà?

**Tâm sự của một người chồng về vấn đề tài chính gia đình**

Tôi năm nay 36 tuổi, vợ tôi 29. Chúng tôi kết hôn đã gần 6 năm và có một con trai 5 tuổi. Cả hai chúng tôi đều từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập và lập nghiệp, hiện đang thuê nhà và không sống cùng ông bà nội ngoại.

Từ trước đến nay, vấn đề tài chính trong gia đình tôi luôn theo nguyên tắc “tiền ai nấy giữ”. Thu nhập của tôi cao hơn, khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, nên tôi chịu trách nhiệm phần lớn các chi phí sinh hoạt. Cụ thể, tôi chi trả tiền thuê nhà, điện nước, dịch vụ, học phí và tiền thuê người đón con, tổng cộng khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, tôi còn lo các khoản chi khác như nhu yếu phẩm (do tôi làm trong trung tâm thương mại nên tiện mua), chi phí phát sinh như ốm đau, du lịch, mua sắm đồ đạc (điện thoại, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa…), cũng như các chi phí cá nhân của tôi như xăng xe, ăn sáng, ăn trưa, cà phê, đám cưới… Vợ tôi có thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, chủ yếu dùng để chi trả tiền ăn tối (vì buổi sáng và trưa chúng tôi không ăn ở nhà), tiền sữa cho con (khoảng 500 nghìn đồng) và các chi phí cá nhân của cô ấy.

Về việc nhà và chăm sóc con cái, tôi thường phải làm nhiều hơn vì vợ tôi làm trong ngành y, thường xuyên phải về muộn hoặc trực vào cuối tuần. Một phần cũng vì tôi thấy vợ hay sử dụng điện thoại và ít chơi với con vào buổi tối. Tôi không có các thói hư tật xấu như cờ bạc hay rượu chè. Tiền dư mỗi tháng tôi đều dành để trả nợ và tiết kiệm. Cách đây 4 năm, tôi đã mua được một mảnh đất nhỏ bằng tiền tiết kiệm của cả hai vợ chồng trước và sau khi cưới, và đất đứng tên cả hai người. Tôi cũng từng mua điện thoại mới cho vợ khi điện thoại cô ấy bị hỏng (loại 6-7 triệu đồng như của tôi) và đưa gia đình đi du lịch xa vài lần.

Gần đây, khi đã tiết kiệm được một khoản kha khá, tôi bàn với vợ về việc xây nhà thì bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Vợ tôi yêu cầu sau khi xây nhà xong, cô ấy sẽ giữ toàn bộ tiền lương của tôi, chỉ để lại cho tôi 3-5 triệu đồng chi tiêu cá nhân. Cô ấy nói rằng bạn bè cô ấy đều làm như vậy, vợ giữ tiền để chồng không sinh tật xấu. Cô ấy cũng nhắc đến việc một số bạn bè được bố mẹ chồng mua nhà cho từ khi cưới, và cô ấy đã phải chịu cảnh ở nhà thuê suốt 6 năm qua, nên giờ muốn được nắm giữ tiền bạc và mua những thứ mình thích. Vợ tôi còn nói sang năm muốn sinh thêm em bé và chỉ cảm thấy an tâm khi tự mình quản lý tiền bạc trong gia đình.

Tôi không đồng ý với quan điểm này, vì tôi cho rằng việc ai giữ tiền của người nấy là tốt nhất. Hơn nữa, tôi thấy vợ mình không giỏi quản lý tài chính, thường tiêu hết tiền kiếm được. Vì vấn đề này, gia đình tôi đang rất căng thẳng. Tôi chưa biết phải giải quyết ra sao và kế hoạch xây nhà cũng phải tạm dừng. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình và mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *