Còn đợi em không: Tâm sự tình yêu buồn?

Cuộc sống êm đềm của em đã bước sang tuổi 42, một hành trình không quá dài nhưng đủ để em tích lũy những trải nghiệm quý giá. Em tự nhận thấy mình không sở hữu những điều quá nổi bật, nhưng em có đủ sự chân thành và thấu hiểu để những người xung quanh cảm thấy bình yên. Công việc của em cũng nhờ đó mà ngày càng phát triển, dù kiến thức còn hạn chế.

Em trân trọng tình yêu thương, luôn hiếu thảo với gia đình và sẵn lòng sẻ chia với mọi người. Em có một trái tim nhân hậu, luôn cảm thông và muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Có lẽ, sự hiền lành và dễ mến của em chưa đủ để đường tình duyên được trọn vẹn, nên em vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một nửa yêu thương.

Nếu anh là người đàn ông biết sẻ chia, giàu tình cảm, có ý chí và sự nghiêm túc trong cuộc sống, biết trân trọng gia đình và sức khỏe bản thân, và nếu anh cảm nhận được sự đồng điệu nơi em, xin đừng ngần ngại gửi cho em một lời chào làm quen. Em mong rằng, đó sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho cả hai chúng ta.

Cảm ơn anh và chúc tất cả độc giả luôn gặp nhiều may mắn và an lành trong cuộc sống.

Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *