Trong mắt nhiều người, gia đình tôi có lẽ là hình mẫu lý tưởng: chồng là công chức, tôi kinh doanh tại nhà, lại có nhà cửa, xe cộ ổn định. Chồng tôi chu đáo với gia đình, yêu thương con cái, và chúng tôi độc lập về tài chính. Thế nhưng, sâu bên trong lại tồn tại những khác biệt lớn về quan điểm sống, đặc biệt là về đạo đức và hôn nhân.
Chồng tôi luôn cho rằng đàn ông có quyền tìm kiếm những mối quan hệ ngoài luồng để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, miễn là không gây ra hậu quả nghiêm trọng hay vướng vào những mối quan hệ lăng nhăng. Anh ấy tin rằng đó là bản chất của đàn ông, một sự khác biệt không thể tránh khỏi so với phụ nữ.
Và rồi, điều tôi lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Tôi phát hiện chồng mình có những tin nhắn qua lại tình cảm với một người phụ nữ khác, và sự thật là giữa họ đã có quan hệ thể xác. Khi tôi đối chất, anh ấy thừa nhận mọi chuyện một cách thản nhiên và cho rằng “đàn ông ai cũng vậy”.
Hiện tại, giữa chúng tôi là một cuộc chiến tranh lạnh. Chồng tôi không nhận thấy mình có lỗi, trong khi tôi thì cho rằng nếu anh ấy có quan điểm như vậy thì không nên kết hôn. Tôi đang vô cùng bối rối và mong nhận được sự chia sẻ, lời khuyên từ những người có kinh nghiệm.
Admin
Nguồn: VnExpress