Dấu mộc hộ chiếu đáng nhớ của du khách Việt: Kinh nghiệm du lịch

Ngoài vai trò là “giấy thông hành,” hộ chiếu còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm qua từng con dấu xuất nhập cảnh, ghi dấu những hành trình khám phá thế giới. Trong bối cảnh nhiều quốc gia chuyển sang hệ thống sinh trắc học, những con dấu thủ công càng trở nên đặc biệt, gắn liền với những trải nghiệm và cảm xúc riêng. Dưới đây là chia sẻ của một số du khách Việt Nam đã đặt chân đến hàng chục quốc gia về những dấu mộc đáng nhớ của họ.

Vinh Lê chụp ảnh với ba cuốn hộ chiếu. Ảnh: NVCC
Vinh Lê và bộ sưu tập hộ chiếu: Chia sẻ đam mê du lịch. Ảnh: Internet

Với vlogger du lịch Phan Quốc (Kẻ Du Mục), người đã đến 50 quốc gia và chuẩn bị đổi cuốn hộ chiếu thứ ba vì hết trang, anh không quá chú trọng việc sưu tầm dấu mộc. Điều anh ấn tượng nhất là cuốn hộ chiếu thứ hai của mình gần như kín chỉ sau một năm, chủ yếu là do các chuyến đi Nam và Trung Mỹ, nơi chính sách visa cho người Việt còn phức tạp và thường xuyên thay đổi. Anh từng gặp rắc rối ở El Salvador và Guatemala khi hải quan đóng rồi lại gạch visa, khiến mỗi nước chiếm đến 2-4 trang, làm hộ chiếu nhanh chóng hết chỗ.

Dù không sưu tầm, Phan Quốc vẫn tự hào về dấu mộc từ quần đảo Trường Sa của Việt Nam, mang ý nghĩa chủ quyền và là một kỷ niệm đặc biệt. Anh cho rằng dấu mộc không phải là yếu tố quan trọng nhất trong mỗi chuyến đi, mà là visa và những trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, anh cũng nhận thấy việc sưu tầm dấu mộc là một sở thích thú vị, tương tự như sưu tầm tem hay bưu thiếp ngày xưa.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Thanh Tùng, người nổi tiếng với dự án “Áo dài 100” (chụp áo dài Việt Nam tại 100 địa điểm nổi tiếng), cũng đã đi qua 52 quốc gia và vùng lãnh thổ, sử dụng gần hết hai cuốn hộ chiếu. Anh đặc biệt ấn tượng với dấu mộc tại sân bay quốc tế El Alto, La Paz, một trong ba thủ đô của Bolivia. Dù thủ tục nhập cảnh khá lâu do nhân viên hải quan kiểm tra kỹ lưỡng, khi anh đưa hộ chiếu Việt Nam, họ đã nhanh chóng đóng dấu và chào “Oh! Vietnam” với thái độ rất thân thiện.

Dấu mộc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh: NVCC
Dấu mộc Liên Hợp Quốc: Kỷ niệm du lịch quốc tế đáng nhớ. Ảnh: Internet

Một dấu mộc độc đáo khác của anh Tùng là con dấu từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York trong một sự kiện đặc biệt. Mặc dù không có giá trị xuất nhập cảnh, nó vẫn là một kỷ niệm hiếm có. Anh cũng không thể quên dấu mộc tại sân bay Heathrow, London năm 2010, đánh dấu chuyến đi đầu tiên của anh với một cuốn hộ chiếu trắng tinh. Đó là một hành trình đầy thử thách khi anh tự mình xin visa Anh, mở ra một tuần khám phá nước Anh đầy thú vị.

Theo anh Tùng, dấu mộc từng là biểu tượng của những chuyến đi vào thời kỳ trước khi smartphone và nhiếp ảnh trở nên phổ biến. Tuy nhiên, việc chuyển sang hệ thống sinh trắc học là hợp lý vì sự tiện lợi. Kỷ niệm có thể được lưu giữ bằng ảnh, bưu thiếp hoặc đồ lưu niệm.

Một trang hộ chiếu của Quốc bị gạch khi nhập cảnh El Salvador. Ảnh: NVCC
Nhập cảnh El Salvador: Hộ chiếu bị gạch và kinh nghiệm du lịch. Ảnh: Internet

Travel blogger Vinh Lê, người đã đến 30 quốc gia và sở hữu hàng trăm dấu mộc qua bốn cuốn hộ chiếu, lại có một quan điểm khác. Anh tự hào về những dấu mộc từ những địa điểm ít người Việt ghé thăm như sân bay Jose Marti ở La Habana (Cuba), Chinggis Khaan ở Ulaanbaatar (Mông Cổ) và Paro (Bhutan). Với Vinh, dấu mộc là sự công nhận cho những hành trình khám phá thế giới, vượt xa giá trị của một bức ảnh check-in. Hộ chiếu chứa đựng những câu chuyện về khó khăn khi xin visa và số lần anh đến một quốc gia, trong khi ảnh check-in có thể dễ dàng bị làm giả.

Anh nhận thấy việc chuyển sang sinh trắc học giúp thủ tục nhập cảnh nhanh chóng và đơn giản hơn, nhưng nhiều người đam mê du lịch lại cảm thấy mất đi một phần thú vị khi lật giở những trang hộ chiếu đầy ắp kỷ niệm. Anh hy vọng các quốc gia sẽ thay đổi cách xét duyệt visa, không chỉ dựa vào dấu mộc hay visa cũ mà áp dụng những phương pháp phù hợp hơn để đánh giá lịch sử du lịch của mỗi người.

Fahoka, một vlogger du lịch khác, đã khám phá hơn 50 quốc gia và đổi ba cuốn hộ chiếu vì hết trang. Anh không quá quan tâm đến số lượng dấu mộc mà chú trọng vào những trải nghiệm đằng sau mỗi con dấu. Anh ấn tượng với dấu mộc từ những vùng lãnh thổ đặc biệt như Sarawak (Malaysia) và Zanzibar (Tanzania), nơi có thủ tục nhập cảnh riêng và dấu mộc độc lập, như một chứng nhận đến “một quốc gia trong lòng quốc gia”.

Một kỷ niệm hài hước mà Fahoka nhớ mãi là khi nhập cảnh vào Trung Quốc và Ấn Độ. Hải quan đã kiểm tra kỹ hơn vì thấy dấu mộc từ Pakistan và Afghanistan, khiến anh phải giải thích rằng mình là một người thích đi du lịch để tìm hiểu văn hóa. Anh nhận ra rằng hộ chiếu có thể kể những câu chuyện bất ngờ.

Dấu mộc đáng nhớ nhất của Fahoka là khi anh năn nỉ hải quan Singapore đóng dấu thủ công cho một người bạn đồng hành, mặc dù nước này đã chuyển sang hệ thống cửa tự động. Con dấu “hiếm có khó tìm” ấy đánh dấu hành trình xê dịch đầu tiên của bạn anh, để lại một cảm xúc đặc biệt.

Với Fahoka, dấu mộc như một bằng chứng thầm lặng của những hành trình đã qua, khác với ảnh check-in chỉ để chia sẻ. Anh ủng hộ hệ thống sinh trắc học vì sự tiện lợi, nhưng vẫn tiếc nuối cảm giác xếp hàng chờ đóng dấu, một phần của du lịch truyền thống. Anh dự đoán rằng dấu mộc có thể trở thành “cổ vật” trong tương lai, và “những người từng chờ đóng dấu mộc sẽ tự hào như thế hệ sử dụng bản đồ giấy”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *