Tôi chia sẻ câu chuyện này không nhằm mục đích trách móc hay phán xét những ai từng trải qua hoàn cảnh tương tự vợ tôi. Bản thân tôi có ngoại hình ưa nhìn, có học thức và công việc ổn định. Vợ tôi khi ấy còn là sinh viên, chúng tôi quen biết qua bạn bè. Thời điểm đó, giữa chúng tôi chưa nảy sinh tình cảm yêu đương. Sau khi em tốt nghiệp, chúng tôi liên lạc lại và chia sẻ với nhau về những mối tình đã qua. Câu chuyện tình cảm của vợ tôi có một điểm đặc biệt, đó là em đã yêu và trao sự trinh trắng cho một người đàn ông đã có gia đình, đồng nghiệp tại cơ quan. Hành động này không chỉ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác mà còn đi ngược lại đạo lý và vi phạm pháp luật. Mọi chuyện bị phanh phui khi vợ của người đàn ông kia phát hiện, cả cơ quan đều biết, dẫn đến việc cả hai phải nghỉ việc vì xấu hổ. Vào thời điểm đó, tôi đã bỏ qua mọi lời dị nghị, thông cảm và quyết định đến với em, kết hôn cùng em.
Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc và sung túc. Chúng tôi hòa hợp trong công việc làm ăn, tuy nhiên, vợ tôi thường xuyên cáu gắt và cãi tay đôi với tôi. Đã có lần, trong lúc tôi đang bế con, vì cãi nhau, cô ấy đã dùng đồ chơi của con đánh mạnh vào tay tôi, thậm chí văng trúng mặt con, may mắn là con không bị thương. Dần dần, vợ tôi tự quyết định những khoản chi tiêu lớn, tự ý hỗ trợ gia đình em mà không hề hỏi ý kiến tôi. Cô ấy còn thường xuyên nói xấu tôi với bạn bè thân thiết. Khi tôi biết chuyện và hỏi lý do, cô ấy chỉ trả lời “em nói đúng sự thật”.
Đỉnh điểm là việc vợ tôi tự ý tổ chức đám cưới cho em trai với số tiền lớn mà không hề bàn bạc trước với chồng. Về mặt kinh tế, tôi không quá coi trọng, nhưng trong mọi việc, từ đường hướng làm ăn đến cách chăm sóc con cái, tôi luôn mong muốn có sự tôn trọng và bàn bạc từ vợ. Tuy nhiên, điều đó dường như là quá xa xỉ đối với tôi. Giờ đây, tôi quyết định ly hôn vì cảm thấy không còn được tôn trọng trong chính gia đình mà mình đã dày công xây dựng. Tôi viết những dòng này, không biết có ai cùng cảnh ngộ như tôi không? Mong nhận được ý kiến từ độc giả về quyết định ly hôn của tôi, liệu tôi đúng hay sai?
Admin
Nguồn: VnExpress