Kênh truyền hình Al Jazeera có trụ sở tại Qatar vừa đưa ra thông báo về việc nhà báo Anas al-Sharif cùng bốn đồng nghiệp thiệt mạng trong một cuộc tấn công mà họ cho là có chủ đích từ phía Israel, nhắm vào lều báo chí ở thành phố Gaza.
Theo Al Jazeera, vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 10/8, ngay bên ngoài cổng chính của một bệnh viện. Anas al-Sharif là phóng viên nổi tiếng của kênh Al Jazeera tiếng Arab, thường xuyên đưa tin từ khu vực phía bắc Dải Gaza.
Bên cạnh al-Sharif, các nạn nhân khác bao gồm phóng viên Mohammed Qreiqeh và ba nhà quay phim: Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal và Moamen Aliwa.

Về phía Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), họ xác nhận đã thực hiện cuộc tấn công, nhắm mục tiêu vào al-Sharif với cáo buộc người này “giả dạng nhà báo của Al Jazeera”. IDF tuyên bố Anas al-Sharif là chỉ huy một đơn vị thuộc Hamas, chịu trách nhiệm chỉ đạo các vụ tấn công bằng rocket vào dân thường và binh sĩ Israel.
Tuy nhiên, hãng thông tấn AFP cho biết al-Sharif là một trong những phóng viên thường trực của Al Jazeera tại Dải Gaza, xuất hiện đều đặn trên sóng để đưa tin về tình hình tại đây.
Sau khi al-Sharif qua đời, một di thư anh viết trước đó đã được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Nội dung bức thư thể hiện sự lo ngại về số phận của mình: “Nếu những lời này đến được với mọi người, hãy hiểu rằng Israel đã thành công trong việc sát hại và khiến tôi im lặng”.
Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) có trụ sở tại Mỹ từng lên tiếng kêu gọi bảo vệ al-Sharif từ tháng 7, cáo buộc người phát ngôn tiếng Arab của IDF liên tục công kích phóng viên này trên mạng, cho rằng anh là thành viên của Hamas.
Sau vụ tấn công, CPJ bày tỏ sự “kinh hoàng” trước cái chết của các nhà báo và nhấn mạnh: “Israel thường xuyên quy chụp các nhà báo là thành viên các nhóm vũ trang mà không đưa ra bằng chứng xác thực, làm dấy lên nghi ngờ về động cơ và sự tôn trọng của họ đối với quyền tự do báo chí. Nhà báo cũng là dân thường và không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Những kẻ đứng sau các vụ sát hại này phải chịu trách nhiệm”.
Hiệp hội Nhà báo Palestine cũng lên án cuộc tấn công, gọi đây là một “vụ ám sát đẫm máu”.

Mối quan hệ giữa Israel và Al Jazeera vốn đã căng thẳng trong nhiều năm. Tel Aviv đã cấm kênh này hoạt động tại Israel và khám xét các văn phòng của họ sau khi xung đột ở Dải Gaza leo thang.
Qatar, quốc gia tài trợ một phần cho Al Jazeera, từ lâu đã là nơi đặt văn phòng của giới lãnh đạo chính trị Hamas và thường xuyên được chọn làm địa điểm tổ chức các cuộc đối thoại gián tiếp giữa Israel và nhóm vũ trang này.
Admin
Nguồn: VnExpress