Tờ The Paper ngày 9/8 đưa tin, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố phán quyết về một vụ kiện cấp dưỡng gây chú ý. Vụ việc xoay quanh ông Tạ, 54 tuổi, người đã đệ đơn kiện con gái mình, Tạ Mai, yêu cầu chu cấp tài chính sau khi ông hoàn tục.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 2/2010, do áp lực công việc, ông Tạ đã xin nghỉ phép không lương để lên núi tu hành Phật pháp. Đến tháng 6/2014, ông quyết định chấm dứt hợp đồng lao động để chuyên tâm tu tập. Quyết định này đã dẫn đến việc ly hôn với vợ, thủ tục được hoàn tất ngay trong tháng 6.
Trong thỏa thuận phân chia tài sản ly hôn, ông Tạ đã nhường cho con gái Tạ Mai, khi đó 17 tuổi, một căn nhà rộng 99m2 trị giá khoảng 2,25 triệu nhân dân tệ. Ông cũng bồi thường cho vợ cũ 150.000 nhân dân tệ.
Ông Tạ khai rằng sau ly hôn, ông nhận được hơn 500.000 nhân dân tệ nhưng đã tiêu hết trong 10 năm tu hành. Sau đó, ông không chịu được giới luật nghiêm ngặt và quyết định hoàn tục. Ông cho rằng mình đã lớn tuổi, không còn khả năng lao động và cần con gái chu cấp.
Tháng 6/2023, ông Tạ yêu cầu con gái cấp dưỡng hàng tháng 1.000 nhân dân tệ nhưng không nhận được phản hồi trong suốt một năm rưỡi. Đến tháng 11/2024, ông nhận được 640.000 nhân dân tệ từ cha mẹ và chị gái, sau đó đầu tư vào cổ phiếu. Hiện tại, số tiền còn lại khoảng 550.000 nhân dân tệ.
Ông Tạ cho biết mỗi tháng chi 1.500 nhân dân tệ tiền thuê nhà và khoảng 2.000 nhân dân tệ sinh hoạt phí. Dù không có việc làm hay thu nhập, ông tin rằng số tiền tiết kiệm hiện có đủ trang trải cuộc sống. Do mối quan hệ không tốt với vợ cũ và con gái, ông mong muốn con gái thanh toán một lần 200.000 nhân dân tệ (khoảng 730 triệu đồng) thay vì cấp dưỡng hàng tháng.
Tuy nhiên, Tạ Mai đã không đồng ý với yêu cầu này. Cô lập luận rằng việc phân chia tài sản khi bố mẹ ly hôn không liên quan đến vụ kiện và ông Tạ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của người cha. Cô cũng nhấn mạnh rằng điều kiện tiên quyết để trả tiền cấp dưỡng là người được cấp dưỡng phải mất khả năng lao động. Trong trường hợp này, ông Tạ không mất khả năng lao động, mà chỉ tạm ngừng làm việc để tu tập.
Tạ Mai cho biết cô mới bắt đầu đi làm vào năm 2021, lương trước thuế khoảng 10.000 nhân dân tệ, sau khi trừ chi phí chỉ đủ duy trì cuộc sống cơ bản. Do đó, cô không có khả năng trả một lần 200.000 nhân dân tệ, nhưng sẵn lòng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng trong khả năng của mình. Tuy nhiên, sau đó, cô đã nộp đơn bày tỏ việc bị ông Tạ công kích bằng lời nói trước và sau phiên tòa, dẫn đến việc cô không muốn trả tiền cấp dưỡng hàng tháng.
Tòa án Nhân dân quận Từ Hối nhận định rằng cha mẹ không có khả năng lao động hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống có quyền yêu cầu con cái đã trưởng thành thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tranh chấp tập trung vào việc liệu ông Tạ có quyền yêu cầu Tạ Mai cấp dưỡng hay không.
Tòa án kết luận rằng ông Tạ hiện không mất khả năng lao động, không mắc bệnh nặng và tình hình tài chính không đến mức khó khăn, vì ông vẫn còn số tiền tiết kiệm khoảng 550.000 nhân dân tệ. Do đó, khả năng tài chính, mức sống và tình trạng sức khỏe hiện tại của ông Tạ không đáp ứng các yêu cầu cần được cấp dưỡng.
Kết quả cuối cùng, Tòa án Nhân dân quận Từ Hối đã bác toàn bộ yêu cầu của ông Tạ. Ông phải chịu án phí 80 nhân dân tệ.
Admin
Nguồn: VnExpress