Một buổi chiều, cả gia đình tôi háo hức chuẩn bị dự tiệc cưới của một người họ hàng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi ra mở cổng thì thấy một chiếc xe 7 chỗ đậu chiếm gần hết lối ra vào. Dù xe đậu dưới lòng đường, cách vỉa hè một khoảng, nhưng xe nhà tôi không thể di chuyển ra được.
Tôi và gia đình quyết định chờ xem tài xế có quay lại không. Vì sắp trễ giờ, tôi đành gọi taxi để cả nhà đến nhà hàng. Chuyến đi khứ hồi tốn 700 nghìn đồng, nhưng mọi người đều vui vẻ, không ai trách móc người tài xế kia. Đến khi chúng tôi về, chiếc xe vẫn còn đó. Vợ tôi còn thông cảm: “Chắc họ có việc gấp.”
Thật ra, trước khi có xe hơi, có lẽ tôi đã rất tức giận với kiểu đậu xe vô ý thức như vậy.
Tôi từng xem một đoạn phim ngắn về một người đàn ông sáng sớm phát hiện xe hơi đậu chắn trước cổng nhà mình. Khi cơ quan chức năng đến hỏi, ông nhanh trí nhận đó là xe của mình và nói thích đậu ở đâu là quyền của ông. Sau đó, một người hàng xóm báo rằng xe của ông đã bị cẩu đi. Ông ta vẫn bình tĩnh đáp: “Đâu phải xe của tôi.”
Đó là một tình huống hài hước trên phim, nhưng lại phản ánh một thực tế gây tranh cãi: việc đậu xe chắn lối đi của người khác.
Tuần trước, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh những tờ giấy in dòng chữ “não rẻ lắm, lắp não vào trước khi đỗ xe” được dán lên kính xe hoặc kẹp vào cần gạt nước.
Vậy tại sao việc đậu xe chắn cửa lại gây ra nhiều mâu thuẫn giữa chủ nhà và tài xế? Tại sao nhiều người tức giận đến mức tạt sơn, phun sơn hoặc dán giấy lên xe đậu trước nhà mình?
Theo tôi, có một số nguyên nhân khách quan. Thứ nhất, chúng ta chưa có đủ bãi đậu xe công cộng. Thứ hai, nhiều người kinh doanh lấn chiếm vỉa hè. Thứ ba, một số tài xế còn thiếu ý thức khi đậu xe.
Thứ tư, cảm xúc lấn át lý trí. Điều này xảy ra ở cả hai phía. Tài xế nếu đậu xe tạm thời vì có việc gấp nên để lại số điện thoại hoặc trình bày với chủ nhà. Về phía chủ nhà, tôi tin rằng ai có xe hơi cũng từng rơi vào tình huống khó xử khi tìm chỗ đậu xe lúc đi thăm người thân hoặc dự tiệc.
Nhà cửa, đường xá, đặc biệt là đường nội bộ trong khu dân cư vốn đã chật hẹp. Điều này dẫn đến những rắc rối và mâu thuẫn như đã nói. Với số lượng xe hơi ngày càng tăng, tình trạng đậu xe vô ý thức sẽ càng phổ biến. Nếu ai cũng tức giận và chỉ trích, mâu thuẫn sẽ càng gia tăng. Thay vào đó, sự thông cảm và ý thức cộng đồng là chìa khóa để giải quyết vấn đề này.
Admin
Nguồn: VnExpress