Ông Nguyễn Hòa Bình, một người ông đã về hưu sống tại Nhà Bè, mang trong mình nỗi niềm mong mỏi tìm được một người bạn đời xứng đáng cho cô cháu gái ngoan hiền của mình. Xuất thân từ vùng Đồng Tháp, ông quyết định viết những dòng tâm sự chân thành này, hy vọng se duyên cho cháu gái yêu quý.
Cháu gái ông Bình sinh năm 1997 (tuổi Đinh Sửu), năm nay 28 tuổi. Cô là một kỹ sư thiết kế ô tô tài năng, đang làm việc cho một công ty Nhật Bản với công việc ổn định và thu nhập tốt. Không chỉ vậy, cô còn sở hữu trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ với tấm bằng đại học và hiện đang theo học thêm tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật, dự kiến tốt nghiệp trong năm nay. Khả năng ngoại ngữ của cô cũng rất tốt, thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Nhật.
Trước đây, cô từng trải qua một mối tình kéo dài bốn năm và đã tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, do những bất đồng không thể hòa giải, mối quan hệ đã tan vỡ. Kể từ đó, cô trở nên thận trọng hơn trong chuyện tình cảm. Dù gia đình đã cố gắng mai mối nhiều mối, cả quen lẫn lạ, cô vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Cô gái này có tính cách vui vẻ, hòa đồng nhưng cũng rất kỹ tính. Cô không thích những người khoe khoang, ba hoa, sống luộm thuộm, thiếu ngăn nắp. Bản thân cô là người gọn gàng, nề nếp, làm việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận, chu đáo. Trong công việc, cô luôn nghiêm túc và tỉ mỉ, nhưng khi ở nhà lại trở nên trẻ con, thích nhõng nhẽo với ông ngoại. Cô coi trọng chữ tín và ghét sự thất hứa, trễ hẹn. Tuy nhiên, một khi đã yêu ai, cô sẽ yêu hết lòng, quan tâm, chăm sóc chu đáo và sống rất tình cảm.
Hiện tại, cô sống cùng ông ngoại tại Nhà Bè. Cô có nhà riêng cho thuê, tự lập về tài chính và biết cách quản lý cuộc sống cá nhân. Những lúc rảnh rỗi, cô thích đi du lịch, khám phá những điều mới mẻ thay vì tụ tập ăn chơi. Cô là một người cháu hiếu thảo, lễ phép, biết trước biết sau và luôn yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ.
Gia đình ông Bình không quá coi trọng vấn đề vật chất. Điều quan trọng nhất là tìm được một người đàn ông hiền lành, chững chạc, có học thức, sống đàng hoàng, biết yêu thương vợ con, sống tình nghĩa, lễ độ và hòa hợp với gia đình. Bản thân gia đình ông là một gia đình hạnh phúc, vui vẻ, sống hòa thuận với mọi người xung quanh.
Những dòng tâm sự này xuất phát từ tấm lòng của một người ông luôn mong muốn cháu gái mình tìm được một người bạn đời xứng đáng, thật lòng yêu thương cô.
Ông Bình cũng hóm hỉnh chia sẻ thêm, nếu ai đọc đến đây mà chưa thấy có duyên với cháu gái ông thì có thể chờ bài sau, ông sẽ mai mối luôn cho cậu của cô, một giảng viên đại học 38 tuổi, hiền lành nhưng lại rất nhát gái.
Mọi thắc mắc và liên hệ xin gửi về email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress