Ngày 11/8, Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch triển khai Vệ binh Quốc gia đến Washington D.C. và đặt Sở Cảnh sát Thủ đô (MPD) dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền liên bang, với mục tiêu giải quyết tình trạng “tội phạm bạo lực”.
Tổng thống Trump nhấn mạnh tình hình an ninh trật tự ở Washington D.C. đang “ngoài tầm kiểm soát” và cam kết các lực lượng liên bang, cùng với Vệ binh Quốc gia, sẽ sớm giành lại quyền kiểm soát, tương tự như những gì đã thực hiện ở biên giới phía nam.
Trong khi ông Trump tổ chức họp báo tại Nhà Trắng, khoảng 200 người dân đã tập trung biểu tình trên đường 16th Street Northwest, bày tỏ sự phản đối đối với kế hoạch này.
Keya Chatterjee, lãnh đạo của Free DC, một nhóm ủng hộ quyền tự chủ của thành phố, cho rằng: “Những gì ông Trump đang làm không liên quan gì đến sự an toàn của chúng ta”. Bà cáo buộc ông Trump sử dụng chính sách kiểm soát thủ đô để “dập tắt tiếng nói bất đồng chính kiến và thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng mình”. Theo bà, mục đích của hành động này không phải là chống tội phạm, mà là “tiếp quản thủ đô Washington và buộc chúng tôi im lặng”.
Tuy nhiên, Lamont Mitchell, một cư dân lâu năm của Washington D.C., lại có quan điểm khác. Sống ở khu vực phía đông sông Anacostia, nơi tình trạng nghèo đói và tội phạm hoành hành, ông Mitchell hoan nghênh ý tưởng làm cho đường phố thủ đô an toàn hơn. Dù không đồng tình với kế hoạch của ông Trump đối với người vô gia cư, ông Mitchell chia sẻ rằng mỗi khi lái xe về nhà, ông phải tránh một số khu vực nhất định vì lo sợ bị trúng đạn lạc và đã quyết định không lui tới những khu phố nguy hiểm. Ông từng bị trộm xe và có ý định mua súng để tự vệ.
“Là một người cao tuổi ở Washington, tôi cần cảm thấy an toàn”, ông Mitchell, 69 tuổi, chủ tịch Hội đồng Điều phối Anacostia, bày tỏ. “Chúng ta phải hành động quyết liệt khi cần thiết”.

Quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia tới Washington D.C. đánh dấu lần can thiệp mới nhất của chính quyền Trump vào một đô thị lớn có đa số dân ủng hộ đảng Dân chủ. Trước đó, vào tháng 6, Tổng thống đã điều động lính thủy đánh bộ và Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles để kiểm soát các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư. Lần này, ông Trump tuyên bố mục tiêu là “giúp thiết lập lại luật pháp, trật tự và an toàn công cộng” cho thủ đô.
Thị trưởng Washington D.C., Muriel Bowser, đã lên tiếng chỉ trích động thái này, cho rằng sự can thiệp của ông Trump là “đáng lo ngại”, chưa từng có tiền lệ và không có cơ sở. Theo số liệu thống kê của cảnh sát, tội phạm bạo lực tại thủ đô đã giảm 26% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ vào năm 2024.

Tuy nhiên, theo Chỉ số Tội phạm Thời gian thực của AH Datalytics, Washington D.C. vẫn phải đối mặt với tỷ lệ tội phạm bạo lực cao hơn so với các thành phố có quy mô dân số tương đương. Người dân đã quen với các tin tức về bạo lực, phần lớn xảy ra ở khu vực phía đông, nơi tập trung đông đảo cư dân da màu có thu nhập thấp.
Người dân thủ đô cũng đã quen với sự hiện diện dày đặc của lực lượng cảnh sát. Washington D.C. hiện có khoảng 50 cơ quan hành pháp, từ MPD đến các lực lượng ít được biết đến hơn như cảnh sát sở thú, cảnh sát FBI và cảnh sát Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Sau quyết định của ông Trump, người dân Washington D.C. sẽ chứng kiến sự tuần tra của binh sĩ Vệ binh Quốc gia, đặc vụ FBI và nhân viên ICE trên đường phố. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi về khả năng những lực lượng này tạo ra sự khác biệt đáng kể về an ninh.
Brian Strege, người đứng đầu khu vực Navy Yard ở Washington D.C., nhận định: “Tôi khá hoài nghi về những gì chính quyền Trump đang làm. Tuyên bố ngày 11/8 rõ ràng chỉ là cách chiều lòng phe ủng hộ ông ấy”. Ông Strege cho biết khu Navy Yard có tình hình an ninh phức tạp, với các nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập vào mùa hè, đốt pháo hoa và quấy rối người qua đường.
Ông Strege lưu ý rằng kế hoạch tiếp quản MPD của Tổng thống Trump kéo dài 30 ngày, kết thúc ngay vào thời điểm các trường học khai giảng, thời điểm các nhóm thanh thiếu niên thường ngừng tụ tập. “Có khả năng họ sẽ vờ như tỷ lệ tội phạm giảm là nhờ đợt triển khai rầm rộ này. Tôi thực sự không thấy điều đó hữu ích. Tôi nghĩ lực lượng cảnh sát Washington trên thực tế đã làm khá tốt trong vài năm qua”, ông giải thích.
Edward Daniels, một ủy viên khu phố trong khu vực, cho biết ông đã nhìn thấy các đặc vụ ICE tuần tra trên đường phố và chặn một số thanh niên đi xe đạp. Ông bày tỏ lo ngại rằng sự hiện diện của các nhân viên ICE có thể gây ra tình trạng hỗn loạn và tạo ra những tình huống nguy hiểm hơn.
Tuy nhiên, ở bên kia sông Anacostia, Sandra Seegars, một nhà hoạt động chống tội phạm lâu năm, lại hoan nghênh kế hoạch của ông Trump. Bà cho biết khu phố Congress Heights của bà là một trong những nơi có tỷ lệ giết người cao nhất thành phố và bà vui mừng khi thấy các đặc vụ liên bang xuất hiện trong công viên gần đó. “Ông Trump sẽ khiến tôi cảm thấy an toàn hơn. Tôi nghĩ ông ấy đang làm điều đúng đắn. Lẽ ra ông ấy phải làm điều này từ lâu rồi”, bà Seegars nói.
Admin
Nguồn: VnExpress