Adidas xin lỗi Mexico vì giày ‘chiếm đoạt văn hóa’: Chi tiết vụ việc

Nhà thiết kế người Mỹ gốc Mexico Willy Chavarria, 58 tuổi, đã chính thức lên tiếng xin lỗi vào ngày 12/8 sau khi mẫu giày Oaxaca Slip-On do ông thiết kế bị cáo buộc “chiếm đoạt văn hóa” của cộng đồng bản địa Oaxaca ở Mexico.

Mẫu giày gây tranh cãi này là sản phẩm hợp tác giữa Chavarria và Adidas Originals, thương hiệu con của Adidas. Thiết kế được giới thiệu lần đầu trên Instagram vào ngày 3/8 và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Điểm đặc biệt của Oaxaca Slip-On là phần quai da mỏng được bện theo phong cách tương tự như dép huaraches truyền thống của Mexico.

Trước đó, mẫu giày này đã xuất hiện trong buổi trình diễn bộ sưu tập xuân hè 2025 của Chavarria tại New York vào tháng 9 năm ngoái. Nhà thiết kế cho biết ý tưởng của ông xuất phát từ huaraches, một loại sandal cổ điển của Mexico, biểu tượng của phong cách đường phố Chicano.

Chavarria đã cải tiến thiết kế gốc bằng cách sử dụng da cao cấp để tạo nên phần thân giày bện tỉ mỉ, mang dáng dấp của giày lười hở mũi. Đế giày thể thao có in nổi logo Adidas ở bên hông, tên Chavarria ở mặt sau và bên trong, cùng logo Adidas màu vàng.

Dù có sự khác biệt ở phần đế (huaraches truyền thống có đế da phẳng), thiết kế của Chavarria vẫn vấp phải làn sóng phản đối từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc “sao chép” ý tưởng từ dép huaraches thủ công của Mexico là không phù hợp, đặc biệt khi các nghệ nhân địa phương không được hưởng lợi hay tham gia vào quá trình sản xuất.

Chính phủ Mexico cũng đã vào cuộc, khẳng định Oaxaca Slip-On mang những yếu tố thuộc về di sản văn hóa của cộng đồng bản địa Zapotec ở bang Oaxaca, đặc biệt là thị trấn Villa Hidalgo de Yalalag. Họ lên án hành vi này là “chiếm đoạt văn hóa”, vi phạm luật pháp Mexico, đồng thời yêu cầu thu hồi sản phẩm và lời xin lỗi công khai từ Adidas.

Một cửa hàng bán huaraches tại khu chợ ở bang Oaxaca, Mexico ngày 8/8. Ảnh: AP
Chợ Oaxaca, Mexico: Nơi tìm thấy những đôi huarache truyền thống. Ảnh: Internet

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng chỉ trích việc sản xuất giày tại Trung Quốc mà không có sự tham gia của cộng đồng địa phương, những người đã tạo nên sự nổi tiếng cho phong cách này. Bà cho biết chính phủ đang xem xét khía cạnh pháp lý để hỗ trợ cộng đồng bản địa.

Trước áp lực từ chính phủ Mexico, Adidas đã lên tiếng thừa nhận tầm quan trọng của sự đa dạng văn hóa của người bản địa và nhận thức rõ tác động của những lời chỉ trích. Hãng đã đề nghị đối thoại với các quan chức địa phương để tìm cách “khắc phục thiệt hại” cho người dân bản địa.

Trong thông báo ngày 12/8, Adidas bày tỏ lời xin lỗi công khai và cam kết hợp tác với cộng đồng Yalalag trong một cuộc đối thoại tôn trọng, nhằm tôn vinh di sản văn hóa của họ.

Nhà thiết kế Willy Chavarria và mẫu sản phẩm Oaxaca Slip-On. Ảnh: Instagram/Willy Chavarria
Oaxaca Slip-On: Thiết kế ấn tượng của Willy Chavarria. Ảnh: Internet

Chavarria cũng thừa nhận đã sử dụng nguyên mẫu huaraches trong thiết kế của mình mà không thảo luận về quan hệ hợp tác với cộng đồng ở Oaxaca. Ông bày tỏ sự hối hận vì điều này không thể hiện sự tôn trọng và tinh thần hợp tác mà cộng đồng Oaxaca xứng đáng nhận được. Nhà thiết kế khẳng định ý định của mình là tôn vinh vẻ đẹp và sự bền bỉ của văn hóa Oaxaca, nơi đã truyền cảm hứng cho ông.

Willy Chavarria được biết đến với các thiết kế mang ý thức xã hội, sử dụng thời trang như một nền tảng để nâng cao nhận thức về cộng đồng người Latin. Vào tháng 7, ông được bổ nhiệm làm đại sứ nghệ sĩ cho Liên minh Tự do Dân sự Mỹ, tập trung vào các vấn đề quyền của người nhập cư và cộng đồng LGBTQIA+.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Chavarria gặp phải những tranh cãi trong sự nghiệp. Trước đó, sau buổi trình diễn thời trang nam xuân 2026 tại Paris, ông đã khiến Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tức giận vì sử dụng hình ảnh những người mẫu cạo trọc đầu, quỳ gối, mặc trang phục trắng, gợi liên tưởng đến nhà tù CECOT khét tiếng ở El Salvador.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *