Chất lượng phim Tết Trấn Thành: Liệu có đảm bảo khi làm gấp?

Mùa Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, và đạo diễn Trấn Thành vừa chính thức khởi động dự án phim điện ảnh Tết mang tên “Thỏ ơi!!”. Thông tin này gây chú ý bởi chỉ còn khoảng sáu tháng nữa là đến Tết, một khoảng thời gian khá ngắn cho một dự án phim Tết, vốn là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của khán giả Việt.

Phim Tết không chỉ là hình thức giải trí mà còn là dịp để gia đình sum vầy, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ. Đồng thời, đây cũng là “cuộc chiến” doanh thu đầy cạnh tranh giữa các nhà sản xuất phim. Vì vậy, nhiều đạo diễn và ê-kíp thường dành thời gian dài, thậm chí vài năm, để phát triển kịch bản, tuyển chọn diễn viên, quay phim tỉ mỉ và chăm chút cho khâu hậu kỳ. Những tác phẩm thành công như “Em Chưa 18” hay “Mắt Biếc” đều là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.

Việc Trấn Thành bắt tay thực hiện “Thỏ ơi!!” với thời gian vỏn vẹn 6 tháng khiến nhiều người vừa tò mò, vừa có chút băn khoăn. Đây được xem là tốc độ “thần tốc” so với các dự án điện ảnh khác, đặc biệt là phim Tết, nơi sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Trấn Thành là một nghệ sĩ đa tài và nổi tiếng với khả năng tạo nên những bộ phim ăn khách. “Bố Già” từng gây sốt với doanh thu hơn 400 tỷ đồng, còn “Nhà Bà Nữ” đạt kỷ lục hơn 450 tỷ đồng. Điểm mạnh của Trấn Thành là nắm bắt nhanh chóng thị hiếu khán giả, khả năng kết nối ê-kíp tốt và tận dụng hiệu quả sức nóng truyền thông. Vì thế, nhiều người tin rằng 6 tháng là đủ để anh tạo nên thành công với “Thỏ ơi!!”.

Tuy nhiên, điện ảnh không chỉ là việc làm nhanh và nhiều, mà còn là quá trình tỉ mỉ, trau chuốt để tránh những sai sót về nội dung, tính logic của nhân vật, cũng như chất lượng hình ảnh và âm thanh. Những bộ phim được thực hiện vội vàng thường có kịch bản sơ sài, nhân vật thiếu chiều sâu hoặc câu chuyện quá an toàn, khiến khán giả dễ quên sau khi xem.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu 6 tháng có đủ để tạo ra một tác phẩm vừa mang màu sắc giải trí của ngày Tết, vừa đủ cảm xúc để đọng lại trong lòng người xem? Liệu “Thỏ ơi!!” sẽ là một “Bố Già phiên bản thần tốc” hay chỉ là một bộ phim đẹp mắt, hài hước nhưng thiếu đi dư âm?

Chắc chắn, còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng. Chúng ta cần chờ đến khi bộ phim chính thức ra rạp mới có thể đánh giá được chất lượng thực sự. Tuy nhiên, hy vọng rằng sự nhanh chóng không đồng nghĩa với sự vội vã. Bởi nếu thời gian là gia vị làm nên sự đậm đà của một món ăn điện ảnh, thì việc “nấu” quá nhanh có thể khiến món ăn đó mất đi hương vị trọn vẹn. Điện ảnh Việt Nam cần những cú hích mới, những thử nghiệm táo bạo, nhưng mỗi cú hích đều cần một nền móng vững chắc, và nền móng ấy thường được xây dựng bằng thời gian và sự tâm huyết.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *