Hành trình triệu phú: Vượt khó từ khu ổ chuột

Rashaun Williams, triệu phú tự thân 46 tuổi, đã biến giấc mơ ngồi vào vị trí nhà đầu tư trên sân khấu Shark Tank thành hiện thực, sánh vai cùng những tên tuổi lớn như Mark Cuban và Kevin O’Leary.

Williams lớn lên ở khu South Side của Chicago, một trong những khu vực nghèo khó và đầy rẫy bạo lực nhất nước Mỹ. Tuổi thơ của anh gắn liền với những khó khăn, thiếu thốn khi gia đình phải sống trong cảnh chật vật, đối mặt với tỷ lệ tội phạm và thất nghiệp cao.

Cha nghiện ma túy, mẹ sống nhờ trợ cấp xã hội, gia đình Williams từng bị đuổi khỏi nhà, đồ đạc bị vứt ra đường. Họ đã trải qua những mùa đông lạnh giá trong căn hộ thiếu điện và không có hệ thống sưởi ấm.

Những khó khăn từ nhỏ đã thôi thúc Williams tìm hiểu về tài chính. Anh chia sẻ: “Khi còn nhỏ, tôi không hiểu tại sao có người may mắn còn người thì không”.

Năm 1997, Williams quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành “Man of Morehouse” – danh hiệu cao quý dành cho sinh viên xuất sắc, đại diện cho tinh thần lãnh đạo của Đại học Morehouse ở Atlanta. Anh đã lái xe hơn 1.200 km từ Chicago đến trường để nộp đơn trực tiếp.

Triệu phú tự thân Rashaun Williams. Ảnh: Fortune
Rashaun Williams: Triệu phú tự thân từ Fortune. Ảnh: Internet

Đại học Morehouse, một trong những cơ sở giáo dục danh tiếng dành cho nam sinh da màu, nơi ươm mầm cho nhiều nhà lãnh đạo, doanh nhân và nhà hoạt động xã hội nổi bật, đã trở thành bệ phóng đầu tiên trong sự nghiệp của Williams. Tại đây, anh được trang bị những kỹ năng cần thiết để bước vào ngành tài chính, từ những điều nhỏ nhặt như cách thắt cà vạt, ăn uống lịch sự đến cách ứng xử tự tin. Williams tâm sự: “Nó bù đắp những thiếu thốn từ tuổi thơ ở Chicago”.

Sau khi tốt nghiệp xuất sắc ngành kinh tế năm 2001, Williams thực tập tại Goldman Sachs, tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, nơi anh học hỏi các kỹ năng bán hàng và xây dựng mối quan hệ.

Mặc dù nhận được nhiều lời mời làm việc tại New York, Williams quyết định trở về Chicago và bắt đầu sự nghiệp với vị trí chuyên viên phân tích tại Goldman Sachs.

Để thâm nhập vào ngành tài chính đầy cạnh tranh, Williams đã áp dụng chiến lược “sneaking into the party” – lẻn vào những bữa tiệc. Đây là những sự kiện, hội nghị thường chỉ dành cho giới đầu tư và doanh nhân có mối quan hệ. Anh chia sẻ: “Tôi hiểu đó là cách duy nhất để mở rộng mạng lưới quan hệ”. Williams thường bắt đầu các cuộc trò chuyện bằng câu “Xin hãy nghe tôi nói”. Anh đã kiên trì thực hiện chiến lược này trong suốt 10 năm để xây dựng các mối quan hệ.

Vào buổi tối và cuối tuần, anh tìm đến học hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia đầu tư tư nhân giàu kinh nghiệm, những người hơn anh từ 10 đến 20 tuổi. Họ đã trang bị cho anh kiến thức về xây dựng các mô hình mua lại có đòn bẩy (LBO).

Năm 2004, Williams được tuyển dụng vào Wachovia và nhanh chóng thăng tiến lên vị trí phó chủ tịch trẻ nhất ở tuổi 23.

Trong 10 năm tiếp theo, Williams chuyển sang vai trò nhà đầu tư, thực hiện nhiều khoản đầu tư vào các công ty tăng trưởng nhanh trong các lĩnh vực đa dạng như công nghệ, cổ phiếu và thể thao. Hiện tại, khối tài sản của Williams ước tính lên đến hàng trăm triệu USD, và anh còn là chủ sở hữu của đội bóng NFL Atlanta Falcons.

Trên chương trình Shark Tank, Williams đã nhắn nhủ với thế hệ Gen Z rằng để thành công, cần “hành động như thể bạn đã ở đó”. Điều này có nghĩa là hãy thể hiện sự tự tin và chủ động như một người đã đạt được vị trí mong muốn, ngay cả khi bạn chưa thực sự ở đó. Anh giải thích: “Đóng vai người thành công giúp bạn được đối xử và tạo điều kiện như họ. Nó giúp phá bỏ rào cản về sự thiếu kinh nghiệm và mở ra những cơ hội thực sự”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *