Ở tuổi 30, tôi là một nhân viên văn phòng tại một tỉnh lẻ. Năm 2022, tôi quen biết một cô gái làm cùng ngành nhưng ở công ty khác. Những buổi hẹn hò ăn uống ban đầu diễn ra rất vui vẻ, cô ấy tỏ ra khá chủ động. Thời điểm đó, công việc kinh doanh của tôi còn thuận lợi, nên tôi khá tự tin vào bản thân. Có lần, tôi bóng gió bày tỏ tình cảm qua một tấm ảnh, cô ấy đáp lại rằng chưa muốn yêu đương, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi tiếp tục những buổi gặp gỡ, chia sẻ rồi lại trở về cuộc sống riêng.
Bước sang năm 2023, tôi gặp phải biến cố lớn, gần như mất trắng mọi thứ. Tôi đã chia sẻ điều này với cô ấy. Cô ấy vẫn động viên tôi, nhưng mỗi khi tôi đề cập đến chuyện tình cảm, cô ấy lại tìm cách né tránh. Đến đầu năm nay, sau khi đã gây dựng lại được một phần, tôi quyết định theo đuổi cô ấy một cách nghiêm túc hơn. Tôi quan tâm, chăm sóc và tặng quà cho cô ấy, nhưng đáp lại, tôi chỉ nhận thấy sự thờ ơ.
Đã nhiều lần tôi muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này, vì tình cảm tôi dành cho cô ấy là thật lòng, nhưng cô ấy lại không rõ ràng với tôi, không từ chối cũng không đồng ý. Sự mập mờ này khiến tôi vô cùng bối rối và mệt mỏi. Áp lực từ công việc, gánh nặng tài chính, cộng thêm những trăn trở trong chuyện tình cảm khiến tôi cảm thấy căng thẳng và muốn buông bỏ tất cả. Tôi thực sự không biết phải làm gì vào lúc này.
Admin
Nguồn: VnExpress