Tuyển tập thơ “Khép lại một mặt trời” của nhà thơ Trần Nhật Minh vừa được ra mắt, như một món quà tinh thần mà gia đình và bạn bè dành tặng anh sau ngày giỗ đầu. Ấn phẩm này là tập hợp những bản thảo thơ mà Trần Nhật Minh để lại.

Phần đầu của tập thơ bao gồm 81 bài, con số tương ứng với hai số cuối năm sinh của tác giả (1981). Hầu hết các tác phẩm này được sáng tác trong khoảng 10 năm trở lại đây. Thơ của Trần Nhật Minh trải rộng trên nhiều chủ đề, từ những vùng đất anh từng đặt chân đến như “Em đợi anh trên đồi tình”, “Tây Nguyên”, đến tình cảm gia đình thiêng liêng qua “Anh”, “Ru con”, “Sống”. Bên cạnh đó, độc giả còn bắt gặp những nỗi niềm sâu lắng về quê hương (“Quê 1”, “Quê 2”, “Giấc quê”) và những trăn trở về thế sự, về kiếp nhân sinh (“Con người”, “Ai là ta?! Ta là ai?!”, “Kẻ độc hành”).
Những vần thơ cuối đời của Trần Nhật Minh mang đậm dấu ấn của sự da diết, như thể anh đang níu kéo cuộc sống. Đồng thời, những dòng thơ ấy cũng thể hiện tình yêu sâu sắc mà anh dành cho cuộc đời và những người xung quanh. Bài thơ cuối cùng của anh, “Thư viết cho mẹ, tháng Ba”, đã được họa sĩ Trần Thắng lấy cảm hứng để vẽ nên bìa tập thơ, với những câu thơ đầy xúc động: “Ở ngoài ô cửa rêu/ Thời gian vẫn trôi/ Có thể vắng thêm một loài hoa/ Có thể…/Nhưng xin mẹ đừng buồn/ Trước vòng quay con tạo/ Khép lại một mặt trời/ Cho vạn vật hồi sinh!”.

Phần thứ hai của tập thơ bao gồm bảy bài thơ của Trần Nhật Minh và bốn bài viết của bạn bè dành tặng anh. Đa số những bài viết của bạn bè được hoàn thành sau khi anh qua đời, như một nén hương tưởng nhớ một tâm hồn yêu đời và phóng khoáng.

Nhà báo, nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim nhận xét rằng Trần Nhật Minh là một người đa tính cách. Trong thi ca, anh đắm đuối với từng con chữ, từng thanh âm của cuộc sống. Với vai trò nhà báo, anh không quản ngại khó khăn, rong ruổi khắp mọi miền đất nước. Chị chia sẻ: “Tôi thích cảm giác được ngồi với Trần Nhật Minh cùng bầu bạn, bởi ở đó có một Nhật Minh khác, lòng chỉ còn hát khúc ca về tình yêu, về lẽ sống. Trần Nhật Minh, thuộc về thiểu số những thi sĩ yêu và sống hết mình cho nghề nghiệp và cho thi ca. Ở vào thời khắc bận rộn nhất, cũng là lúc tâm hồn thơ anh xao động”.
Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng trích dẫn những câu thơ: “Tôi nhốt Ánh sáng và Bóng đêm vào nhau/ Một tôi bao la cưỡi thuyền vượt sóng/ Nở hoa trên thân xác/ Trọn vẹn hai sắc màu”, và cho rằng Trần Nhật Minh có lẽ đã “sớm nghĩ về giới hạn thời gian mỗi người” hoặc đó là “những tưởng tượng khoáng đạt trong thăng hoa cảm xúc”. Theo Nguyễn Quang Hưng, thơ của Trần Nhật Minh không chỉ viết về quê hương, gia đình mà còn chứa đựng những suy ngẫm sâu sắc về đời sống và con người.
Phần cuối của tập thơ tuyển chọn 14 ca khúc được phổ nhạc từ thơ của Trần Nhật Minh, trong đó có 5 tác phẩm do nhạc sĩ Nhị Độ thực hiện. Nhạc sĩ Nhị Độ nhớ về Trần Nhật Minh như một người tài hoa, có thể sáng tác thơ ngay tại bàn tiệc, luôn là trung tâm của mọi cuộc vui và giữ cho không khí sôi nổi trong mỗi chuyến công tác.
Trần Nhật Minh sinh năm 1981 tại Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Tây (cũ). Anh tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2003, từng công tác tại một số cơ quan báo chí. Anh sáng tác rất nhiều thơ, nhưng không ít tác phẩm đã bị thất lạc. Trong cuộc đời mình, Trần Nhật Minh chỉ xuất bản duy nhất một tập thơ, đó là “Khúc hát cánh đồng” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2018). Anh qua đời vào tháng 4 năm 2024, ở tuổi 43, sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật. Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và những người yêu thơ.
Admin
Nguồn: VnExpress