Ngày 13/8, ông Thạch, 53 tuổi, đã trở về nhà ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên, sau những giờ phút sinh tử trên biển. Trước đó, vào chiều 11/8, tàu cá của ông và hai ngư dân khác gặp nạn khi đang đánh bắt tại vùng biển cách bờ Gia Lai hơn 20 hải lý. Sự cố khiến tàu bị hỏng máy và chìm do sóng lớn.
Cả ba ngư dân buộc phải nhảy xuống biển mà không kịp mang theo bất kỳ đồ ăn hay nước uống nào. Hai người đã may mắn được một tàu cá khác cứu vớt, nhưng ông Thạch không may bị sóng cuốn trôi. Trong cơn nguy khốn, ông cố gắng bám víu vào một tấm xốp vốn là phần của hầm đá trên tàu.
Ông Thạch kể lại những giờ phút kinh hoàng: “Sợ sóng đánh rơi, tôi lấy đinh móc vào tay, vào áo để giữ mình. Vì quá khát, tôi đành phải ngậm một chút nước biển, đợi nước miếng tiết ra hòa loãng rồi mới dám nuốt”.
Hy vọng lóe lên vào chiều 12/8, khi ông Thạch phát hiện một tàu hàng đi ngang qua. Ông đã dùng chiếc áo nilon trắng vẫy liên tục để cầu cứu. May mắn thay, tàu hàng đã phát hiện và quay lại, ném phao cứu sinh và đưa ông lên tàu để chăm sóc. Ông được cho uống sữa để phục hồi sức khỏe.

Mặc dù sức khỏe đã dần ổn định, ông Thạch cho biết chân vẫn còn đau do va đập vào thân tàu trong quá trình lênh đênh trên biển. Ông chia sẻ: “Nhiều giờ trôi dạt trên biển, vừa đói vừa khát, có lúc tôi đã nghĩ mình không thể sống sót”.
Bà Đỗ Thị Hương, vợ ông Thạch, nghẹn ngào kể lại những giờ phút lo lắng khi nghe tin chồng mất tích. Cả gia đình bà như ngồi trên đống lửa, con trai bà tức tốc đăng tin tìm kiếm trên mạng, còn bà túc trực ở cảng với hy vọng mong manh. Sự trở về của ông Thạch là một phép màu đối với gia đình.
Admin
Nguồn: VnExpress