Thông tin chấn động làng bóng chuyền thế giới: Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) đã ra quyết định xử thua 0-3 cho đội tuyển Việt Nam ở bốn trận đấu thuộc giải U21 nữ thế giới. Quyết định này được đưa ra sau khi có hai cầu thủ Việt Nam không vượt qua được cuộc kiểm tra về tư cách thi đấu, theo tờ Siam Sport của Thái Lan đưa tin vào ngày 13/8.
Thông báo từ FIVB không nêu rõ danh tính cụ thể của các cầu thủ cũng như lý do chi tiết dẫn đến việc không đủ tư cách thi đấu. Trước đó, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông báo rằng hai vận động viên Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh vắng mặt trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Puerto Rico vì lý do “lấy mẫu máu và nước tiểu”, thay vì kiểm tra giới tính như một số thông tin lan truyền.
Mặc dù vậy, truyền thông Thái Lan vẫn khẳng định có hai cầu thủ Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu, thậm chí diễn giải sai lệch thông báo chính thức từ FIVB. Tờ Sanook của Thái Lan nhấn mạnh đây là “tin tức quan trọng của làng bóng chuyền thế giới”.
Thông tin này cũng thu hút sự chú ý lớn trên diễn đàn bóng chuyền Volleytrails, một cộng đồng với hơn 127.000 người theo dõi trên Facebook.
Nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Một người dùng từ Philippines cho rằng vấn đề có thể liên quan đến tuổi tác thay vì giới tính. Trong khi đó, một tài khoản từ Thái Lan lại cáo buộc Việt Nam “chơi không đẹp”, và một người khác đề xuất FIVB nên kiểm tra cả giới tính của cầu thủ Junaida Santi của Indonesia. Santi là người ghi điểm nhiều nhất ở vòng bảng với 86 điểm, tiếp theo là Rejmanova (CH Czech, 85 điểm) và Đặng Thị Hồng (83 điểm). Nguyễn Phương Quỳnh xếp thứ 38 với 32 điểm.

Theo thông báo của FIVB, các trận đấu có sự tham gia của cầu thủ không đủ tư cách sẽ bị xử thua 0-3. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam, từ vị trí nhì bảng, tụt xuống cuối bảng A và mất suất vào vòng 1/8. Thay thế Việt Nam là đội chủ nhà Indonesia.
Huấn luyện viên trưởng đội U21 Indonesia, Marcos Sugiyama, chia sẻ rằng ông chưa từng thấy án phạt tương tự trước đây, nhưng tôn trọng quyết định của FIVB.
Trong khi đó, tờ báo thể thao hàng đầu Indonesia, Bola, bày tỏ sự vui mừng trước “món quà” bất ngờ cho đội nhà. Bài viết đã điểm lại diễn biến sự việc và nhấn mạnh sự chuẩn bị của đội Indonesia trước trận đấu với Italy ở vòng 1/8.
Mặc dù một số báo khu vực đưa tin Việt Nam bị loại hoàn toàn, đội bóng của HLV Trọng Linh vẫn tiếp tục thi đấu để tranh vị trí từ 17 đến 24, bắt đầu bằng trận gặp Ai Cập.
Admin
Nguồn: VnExpress