4 lần thoát tù nhờ ‘than nghèo’: Bài học nhãn tiền

Tại Tòa án Chester Crown hôm 12/8, thẩm phán đã tuyên án 20 tháng tù giam cho Kayleigh Bradley, 37 tuổi, vì tội trộm cắp hàng hóa trị giá hơn 4.000 bảng Anh từ nhiều cửa hàng khác nhau. Vị thẩm phán gay gắt nhận định: “Cô ấy đã được trao nhiều cơ hội để chứng tỏ sự hối cải, nhưng tôi e rằng tất cả chỉ là sự ranh ma của một tên trộm.”

Kayleigh Bradley. Ảnh: Telegraph
Kayleigh Bradley: Hình ảnh từ Telegraph. Ảnh: Internet

Hồ sơ cho thấy Bradley đã có ít nhất 12 năm “kinh nghiệm” trong con đường phạm tội, với 128 lần bị bắt vì hành vi trộm cắp. Lần đầu tiên Bradley bị bắt vào năm 2013, khi mới 25 tuổi. Tại tòa, cô ta đã khóc lóc kể về một tuổi thơ đầy khó khăn và nhờ đó được hưởng án treo, chỉ phải chịu lệnh giám sát 2 tháng. Thẩm phán thời điểm đó nhận định cô “có tiềm năng thay đổi bản thân”.

Tuy nhiên, thay vì thay đổi, Bradley ngày càng “nâng cấp” hành vi phạm tội của mình bằng cách lựa chọn những món hàng đắt đỏ hơn để trộm cắp. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm (2023-2024), cô ta đã bốn lần bị Tòa án ở Liverpool xét xử, nhưng đều được hưởng án treo. Tại các phiên tòa này, Bradley tiếp tục trình bày hoàn cảnh cá nhân đáng thương của mình, bao gồm việc là nạn nhân của bạo lực gia đình, mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi, thu nhập bấp bênh và nghiện rượu.

Sau khi được thả, Bradley tiếp tục thực hiện các vụ trộm cắp tại nhiều cửa hàng ở các thành phố khác nhau, sử dụng cùng một thủ đoạn. Cô ta sử dụng các túi lót giấy bạc và một chiếc “dao gỡ nhãn” mua trên mạng để vô hiệu hóa hệ thống báo động an ninh.

Điển hình, vào ngày 26/5, camera giám sát đã ghi lại cảnh Bradley và một người đàn ông rời một siêu thị với số hàng hóa trị giá gần 900 bảng. Sau đó, họ tiếp tục đến các cửa hàng khác để trộm kính thời trang trị giá 1.500 bảng. Quản lý cửa hàng, sau khi xem lại camera giám sát, đã phát hiện thêm nhiều vụ trộm cắp khác của Bradley. Công tố viên đánh giá các vụ trộm cắp này cho thấy “tính chất lập kế hoạch tinh vi”.

Trong phiên tòa gần đây nhất, Bradley tiếp tục sử dụng “chiêu bài” cũ, hy vọng nước mắt sẽ giúp cô thoát tội. Cô ta kể về việc có một con trai 12 tuổi và mong muốn được dành thời gian để nuôi dạy con. Tuy nhiên, thẩm phán đã chất vấn: “Muốn dành thời gian cho con mà toàn thấy đi trộm cắp?”. Thẩm phán cũng bày tỏ sự kinh ngạc khi chứng kiến một người nhận bốn bản án treo liên tiếp. Ông cho biết ông thông cảm với những người có “hoàn cảnh khó khăn và đáng buồn”, nhưng Bradley đã không trân trọng những cơ hội đã được trao.

Vụ án của Kayleigh Bradley phản ánh một vấn đề nhức nhối tại Anh: nạn trộm cắp cửa hàng đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Các nhà bán lẻ cho biết tình trạng này đang “vượt tầm kiểm soát”. Số liệu thống kê chính thức cho thấy số vụ trộm cắp vặt ở Anh và xứ Wales đang ở mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ qua.

Trộm cắp cửa hàng khiến các nhà bán lẻ bất an, và dù có vẻ nhỏ kẻ, nó gây thiệt hại hơ 2,2 tỷ bảng năm qua. Ảnh: Economist
Bán lẻ bất an vì trộm cắp: Thiệt hại 2.2 tỷ bảng (Ảnh Economist). Ảnh: Internet

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), trong ba tháng đầu năm 2025, đã có 530.643 vụ trộm cắp vặt được báo cáo, tương đương gần 5.900 vụ mỗi ngày. Hiệp hội các cửa hàng tiện lợi (ACS) còn ghi nhận số liệu đáng lo ngại hơn: hơn 6,2 triệu vụ trộm cắp vặt trong năm qua, tương đương 17.000 vụ mỗi ngày.

Nhiều nhà bán lẻ cho biết họ không báo cáo các vụ trộm cắp cho cảnh sát vì thiếu niềm tin rằng các vụ việc sẽ được điều tra và giải quyết. Các tập đoàn bán lẻ cũng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng của tội phạm có tổ chức, với các băng nhóm “tấn công từng cửa hàng”.

Chính phủ Anh đã công bố Dự luật về Tội phạm và Cảnh sát với hy vọng giải quyết vấn nạn này và xây dựng lại lực lượng cảnh sát địa phương. Dự kiến hơn 500 trung tâm thị trấn sẽ có thêm lực lượng tuần tra, và sẽ có thêm 3.000 cảnh sát khu phố và cảnh sát hỗ trợ cộng đồng vào mùa xuân tới. Ước tính, nạn trộm cắp cửa hàng đã gây thiệt hại 2,2 tỷ bảng Anh trong năm 2024.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *