Người đứng sau chương trình “Tổ quốc trong tim” diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình vào tối 10/8 đã chia sẻ về nguồn cảm hứng, những khó khăn và thách thức sau thành công của sự kiện.
**Cảm xúc sau đêm nhạc thành công**
Nhà sản xuất bày tỏ sự hài lòng lẫn tiếc nuối sau đêm nhạc. Anh và ê-kíp tự hào khi đã tạo ra một chương trình ý nghĩa về đất nước, với những ca khúc đi cùng năm tháng và chinh phục nhiều thế hệ khán giả. Sự lan tỏa của những hình ảnh, video về chương trình khiến anh cảm thấy rất vui.
Anh cho biết, ngay từ đầu, mục tiêu của ê-kíp không phải là bán vé để kiếm lợi nhuận. Dù nhận được sự đồng hành của một số nhà tài trợ, nhưng ban tổ chức không quảng cáo trực tiếp trên sân khấu. Với nguồn kinh phí hạn hẹp, họ đã cố gắng chắt chiu để đạt hiệu quả tốt nhất. Dù còn nhiều ý tưởng chưa thể thực hiện do vấn đề tài chính, nhưng những gì đã làm được sẽ là tiền đề quan trọng để thực hiện các “concert quốc gia” tiếp theo.
**Ý tưởng và định nghĩa “Concert quốc gia”**

Ý tưởng về chương trình bắt đầu hình thành sau Lễ hội ánh sáng Hà Nội vào tháng 11/2024. Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước đã thôi thúc ê-kíp nhanh chóng hoàn thiện đề án và nhận được sự ủng hộ từ các đơn vị liên quan.
Theo anh, việc vé vào cửa miễn phí chỉ là một phần tạo nên sức hút của chương trình. Điều quan trọng hơn là bản thân “concert quốc gia” đã khơi gợi được tinh thần yêu nước vốn có trong mỗi người dân.

Qua sự kiện này, nhà sản xuất cũng muốn định nghĩa lại khái niệm “concert quốc gia” theo một cách trẻ trung hơn. Anh cho rằng, một “concert” đúng nghĩa phải có dàn nhạc, ban nhạc và nghệ sĩ hát live. Để xứng tầm quốc gia, sự kiện cần có quy mô lớn, phác họa được dáng hình quê hương và chạm đến trái tim của khán giả. Việc sử dụng thuật ngữ này, dù có thể gây tranh cãi về mặt ngôn ngữ, nhưng lại là cách truyền tải thông điệp tích cực đến giới trẻ một cách gần gũi và đáng yêu.

**Những ý tưởng tâm đắc**
Việc lựa chọn tên chương trình là một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Với “Tổ quốc trong tim”, anh tin rằng khán giả sẽ cảm thấy một phần của mình trong đó. Bên cạnh đó, thông điệp “Ngôi sao lớn nhất là ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc” cũng được nhấn mạnh, thể hiện qua việc không quảng bá nghệ sĩ biểu diễn trước sự kiện.
Sân khấu cũng là một yếu tố được ê-kíp đặc biệt quan tâm. Thay vì hình tượng ngôi sao ban đầu, sân khấu chữ V đã được lựa chọn, vừa là chữ cái đầu tiên của Việt Nam, vừa là ẩn dụ cho từ “Victory” (Chiến thắng), phù hợp với dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thiết kế sân khấu theo hướng “vươn mình” với kết cấu chữ V và khối LED.
**Sự hòa quyện giữa các thế hệ**
Để dung hòa các thế hệ khán giả khác nhau, ê-kíp đã làm việc trong ba tuần để lựa chọn những ca khúc đi cùng năm tháng và các bài hát đương đại phù hợp. Mục tiêu là tạo ra một câu chuyện xuyên suốt, hòa quyện và kết nối các thế hệ. Từ một danh sách dài, hơn 20 ca khúc đã được chọn lọc kỹ càng.
Nhà sản xuất chia sẻ rằng, việc làm mới nhạc cách mạng được ví như “âm nhạc tái sinh”. Với chiều sâu vốn có, những ca khúc nhạc đỏ được thổi vào hơi thở đương đại thông qua hòa âm phối khí, cách sử dụng nghệ sĩ và dàn dựng.
Đặc biệt, sự tham gia của 50.000 khán giả đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, nhất là khi cùng cất cao tiếng hát trong bài Quốc ca. Tiết mục với sự xuất hiện của 64 chiến sĩ cũng gây xúc động mạnh, tạo hình trái tim khi nhìn từ trên cao.
**Thách thức về kỹ thuật**
Việc tổ chức concert tại một không gian rộng như Sân vận động Mỹ Đình với 50.000 người đặt ra nhiều thách thức về kỹ thuật. Sân vận động này chủ yếu phục vụ mục đích thể thao, không có khả năng chuyển đổi công năng linh hoạt như các sân vận động tích hợp trên thế giới. Bên cạnh đó, cấu trúc sân vận động với khoảng trống và mái vòm cũng gây ra sự nhiễu loạn âm thanh.
Ê-kíp đã phải tính toán, phân tích và xử lý thiết bị để đảm bảo trải nghiệm âm thanh tốt nhất cho khán giả. Dù các nhà thầu trong nước có thể cung cấp đầy đủ thiết bị tương đương các buổi biểu diễn quốc tế, nhưng chi phí để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế là rất lớn, đòi hỏi sự cân đối và chắt chiu.

**Sự xuất hiện của 68 quân nhân**

Ý tưởng đưa 68 quân nhân từng diễu binh tại Quảng trường Đỏ lên sân khấu Mỹ Đình xuất phát từ mong muốn mang đến cho khán giả hình ảnh biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, việc mời các chiến sĩ tham gia biểu diễn nghệ thuật gặp nhiều khó khăn, do họ chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Để thực hiện được ý tưởng này, ê-kíp đã phải làm việc với nhiều cơ quan, ban ngành. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh nhịp điệu của bài “Tiến bước dưới quân kỳ” để phù hợp với tốc độ chuẩn của Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đòi hỏi các chiến sĩ phải làm quen lại từ đầu. Sân khấu được thiết kế đặc biệt để chịu được lực của một đội quân di chuyển.
**Giai đoạn khó khăn nhất**
Giai đoạn thi công 14 ngày trước sự kiện là thời điểm khó khăn nhất, với thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường. Thời gian xử lý mặt sân cỏ cũng bị giới hạn, gây áp lực lớn cho ê-kíp.
**Về những phản hồi chưa tốt**

Nhà sản xuất cũng chia sẻ về những phản hồi liên quan đến công tác tổ chức, như việc khán giả phải chờ đợi lâu để check-in hoặc không được vào sự kiện. Anh cho biết, ê-kíp đã làm theo hướng dẫn của Công an Thành phố Hà Nội để đảm bảo an ninh, an toàn. Với một sự kiện lớn như vậy, sai sót là khó tránh khỏi, và anh hy vọng có thể khắc phục trong các chương trình tiếp theo.
**Những ấp ủ cho tương lai**
Sau “Tổ quốc trong tim”, nhà sản xuất ấp ủ nhiều kế hoạch, trong đó có ý tưởng “mang cả thế giới đến với Việt Nam” thông qua âm nhạc. Anh tin rằng các ê-kíp trong nước hoàn toàn có khả năng thực hiện được điều này. Anh đặt phương châm làm việc tận tâm và cống hiến, theo tinh thần “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
Admin
Nguồn: VnExpress