Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian, đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau khi nhà lãnh đạo Israel kêu gọi người dân Iran biểu tình phản đối chính phủ do tình trạng thiếu điện và nước nghiêm trọng. Ông Pezeshkian cáo buộc ông Netanyahu “dối trá” và “giả vờ quan tâm đến người dân Iran”.
Trước đó, trong một video được đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố rằng “các chuyên gia hàng đầu về quản lý nguồn nước của Israel sẵn sàng đến mọi thành phố ở Iran, mang theo công nghệ tiên tiến và kiến thức chuyên môn” để giải quyết tình trạng thiếu nước do hạn hán, với điều kiện “đất nước các bạn được tự do”. Ông Netanyahu nhấn mạnh tình trạng thiếu nước sạch tại Iran trong bối cảnh mùa hè khắc nghiệt và đổ lỗi cho chính phủ Iran về vấn đề này. Ông kêu gọi người dân Iran “chấp nhận rủi ro vì tự do”, xuống đường và “xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn” cho chính họ.
Đáp lại, Tổng thống Pezeshkian đã viết trên mạng xã hội X rằng: “Một chính phủ đang tước đoạt nguồn nước và lương thực của người dân vô tội tại Dải Gaza lại tuyên bố sẽ mang nước đến cho Iran? Tất cả chỉ là ảo ảnh, không hơn không kém”.
Trong một cuộc họp nội các cùng ngày, ông Pezeshkian tiếp tục lên án giới lãnh đạo Israel vì đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Dải Gaza, đồng thời cáo buộc họ tìm cách đánh lừa người dân Iran. Ông nhấn mạnh: “Hãy nhìn vào tình cảnh khó khăn ở Dải Gaza và những người dân vô tội, đặc biệt là trẻ em, đang phải chống chọi với đói khát, thiếu nước sạch và thuốc men do bị Israel bao vây”.
Chính quyền của Tổng thống Pezeshkian hiện đang tìm kiếm các giải pháp để đối phó với cuộc khủng hoảng kép về năng lượng và nguồn nước mà Iran đang phải đối mặt. Quốc gia này đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ ở một số khu vực lên tới 50 độ C. Nắng nóng kéo dài cùng với hạn hán nhiều năm đã khiến nguồn nước trong các hồ chứa cạn kiệt, dẫn đến tình trạng mất điện luân phiên ở nhiều thành phố lớn. Thậm chí, một số cơ quan chính phủ đã phải tạm ngừng hoạt động để tiết kiệm điện.

Tổng thống Pezeshkian trước đó cũng đã thừa nhận rằng Iran đang trải qua một “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và ngoài sức tưởng tượng” về tình trạng thiếu hụt nguồn nước. Ông phát biểu trong một cuộc họp nội các gần đây: “Chúng ta không có nguồn nước bổ sung, không có nước ngầm và các con đập cũng cạn nước. Tôi cần một ai đó đưa ra ngay giải pháp”.
Căng thẳng giữa Iran và Israel vẫn tiếp diễn. Hồi tháng 6, hai nước đã trải qua 12 ngày xung đột với các cuộc không kích và tập kích tên lửa dữ dội, gây ra thương vong cho cả hai bên. Sau đó, hai nước đã chấp nhận ngừng bắn và đều tuyên bố mình là bên chiến thắng.
Admin
Nguồn: VnExpress