Israel Giải Thích Vụ Hạ Sát Nhóm Nhà Báo Gaza

Vụ tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào một căn lều truyền thông bên ngoài bệnh viện ở Dải Gaza ngày 10/8 đã gây chấn động dư luận quốc tế. Vụ việc khiến hai phóng viên của Al Jazeera, Anas al-Sharif và Mohammed Qreiqeh, cùng hai quay phim Ibrahim Zaher và Mohammed Noufal, thiệt mạng. Hai phóng viên tự do khác, Moamen Aliwa và Mohammad al-Khaldi, cũng nằm trong số các nạn nhân.

Sự việc làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các cơ quan truyền thông, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia châu Âu.

Ngay sau vụ tấn công, Israel cáo buộc phóng viên al-Sharif là thành viên của Hamas, đồng thời tuyên bố có “bằng chứng” cho thấy anh ta nhận lương từ tổ chức này. IDF cho rằng al-Sharif là chỉ huy một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Hamas, chịu trách nhiệm chỉ đạo các vụ tấn công bằng rocket vào dân thường và binh sĩ Israel.

Trung tá Nadav Shoshani, phát ngôn viên IDF, cho biết al-Sharif gia nhập cánh vũ trang của Hamas vào ngày 3/12/2024 và phụ trách một tổ phóng rocket ở miền bắc Gaza. Theo tài liệu IDF công bố, anh ta được trao chứng chỉ khẩu đội trưởng hỏa lực vào ngày 1/1/2019 và nhận mức lương 200 USD mỗi tháng từ Hamas. Trung tá Shoshani nhấn mạnh đây chỉ là một phần nhỏ trong số tài liệu tình báo mà IDF thu thập được trước cuộc không kích.

Người dân cầm ảnh của nhà báo Anas al-Sharif (trái) và Mohamed Qreiqeh trong cuộc biểu tình ở Bờ Tây ngày 11/8. Ảnh: AP
Biểu Tình Bờ Tây: Tưởng Nhớ Nhà Báo Anas al-Sharif và Mohamed Qreiqeh. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, lời giải thích này không xoa dịu được dư luận, đặc biệt khi IDF không đề cập đến 5 nhà báo khác cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. Hãng thông tấn AFP cho biết al-Sharif là một phóng viên quen thuộc của Al Jazeera tại Dải Gaza, thường xuyên xuất hiện trên sóng để đưa tin về tình hình khu vực.

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện về vụ không kích này. Ngày 13/8, khi được hỏi về lý do tấn công al-Sharif khi anh đang ở cùng 5 đồng nghiệp, phát ngôn viên IDF trả lời rằng “đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm tối đa thương vong cho dân thường trong cuộc không kích”.

Một quan chức IDF giấu tên còn cáo buộc một số nhà báo khác trong nhóm này cũng là thành viên của các nhóm vũ trang ở Dải Gaza, nhưng không nói rõ danh tính những người bị nghi ngờ.

IDF cũng cáo buộc các nhóm vũ trang ở Dải Gaza “vi phạm luật pháp quốc tế một cách có hệ thống, lợi dụng các cơ sở dân sự và dân thường làm lá chắn sống”.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) có trụ sở tại Mỹ bày tỏ sự “kinh hoàng” trước cái chết của 6 nhà báo ở Gaza, trong khi Hiệp hội Nhà báo Palestine mô tả vụ tấn công là một “vụ ám sát đẫm máu”.

Được biết, quan hệ giữa Israel và Al Jazeera đã căng thẳng trong nhiều năm. Tel Aviv đã cấm hãng này hoạt động tại Israel và lục soát các văn phòng của họ sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *