Câu chuyện về hai mẹ con sống trong một căn nhà đầy ắp đồ đạc ở khu phố sầm uất Shimokitazawa, Nhật Bản đã gây xôn xao dư luận sau khi được phát sóng trong chương trình truyền hình thực tế “Can I Come to Your House?”. Chương trình này theo chân đội ngũ sản xuất tìm kiếm những người lỡ chuyến xe buýt cuối và xin phép được vào nhà họ để ghi hình.
Trong quá trình ghi hình, đội sản xuất đã gặp bà Nachiko, 88 tuổi, và con gái Akane, 47 tuổi. Ban đầu, họ lầm tưởng hai mẹ con là người vô gia cư. Tuy nhiên, sự thật là họ sở hữu một tòa nhà bảy căn hộ tại Shimokitazawa, khu vực nổi tiếng với nhiều cửa hàng và quán cà phê dành cho giới trẻ.
Hai mẹ con bà Nachiko sống trong bốn căn hộ, còn ba căn được cho thuê, mang về thu nhập hơn 400.000 yen mỗi tháng. Bên cạnh đó, họ còn có khoản lương hưu từ người cha để lại. Về lý thuyết, họ hoàn toàn có thể sống một cuộc sống thoải mái mà không cần phải làm việc.
Thế nhưng, khi máy quay tiến vào bên trong căn nhà, khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Lối vào nhà chất đầy những thùng hàng chưa mở. Phòng khách ngổn ngang sách, lon nước, túi mua sắm, nhiều món đồ còn nguyên tem giá. Bếp chật kín gia vị, bát đĩa và những chiếc nồi cơm điện đã hỏng. Thậm chí, nhiều thực phẩm còn chưa dùng đã quá hạn sử dụng. Cửa phòng ngủ chỉ có thể hé mở vì bị đồ đạc chắn lối đi.
Thay vì nấu ăn tại nhà, hai mẹ con thường xuyên gọi đồ ăn mang về. Họ tắm ở nhà tắm công cộng và giặt giũ tại các tiệm giặt tự phục vụ.
Bà Nachiko thường ngồi hoặc nằm ngủ ngay trên đống đồ đạc. Bà chia sẻ: “Chúng tôi mua những thứ mình thích nhưng không kịp dùng, cứ thế chất đống lên. Mỗi lần dọn dẹp lại cảm thấy quá mệt mỏi nên đành bỏ cuộc.”
Bà Nachiko kể rằng mình sinh ra trong một gia đình doanh nhân giàu có. Ông ngoại bà từng là giám đốc điều hành của một công ty niêm yết. Thời thơ ấu, bà sống trong cảnh nhung lụa, không phải lo lắng về việc nhà. Sau khi kết hôn, chồng bà làm trong ngành giáo dục, dù không giàu có như gia đình bà nhưng cũng không để vợ phải động tay vào bất cứ việc gì.

Akane nhớ lại rằng cha cô thường đưa cả gia đình đi du lịch nước ngoài, thưởng thức những món ăn ngon và sử dụng những đồ dùng tốt nhất. “Cha rất yêu thương gia đình. Ông thường nấu ăn cho chúng tôi, còn việc nhà đã có người giúp việc lo. Cả nhà còn nuôi một chú chó, cuộc sống rất hạnh phúc”, cô kể.

Ba năm trước, sau khi người cha qua đời, anh trai và chị gái của Akane dọn ra ở riêng, chỉ còn lại hai mẹ con bà sống cùng nhau. Kể từ đó, không ai nấu ăn, không ai dọn dẹp, cuộc sống của họ dần mất kiểm soát và căn nhà biến thành một đống hỗn độn.

“Không phải là chúng tôi không muốn thay đổi, chỉ là chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu”, Akane thừa nhận.
Sau khi chương trình được phát sóng, mạng xã hội Nhật Bản tràn ngập những bình luận trái chiều. Nhiều người chỉ trích: “Có tay có chân, lại có tiền, sao lại phải sống như vậy?”. Một số khác nhận xét: “Với số tiền cho thuê nhà và tài sản mà người cha để lại, họ hoàn toàn có thể thuê người dọn dẹp, nhưng có lẽ họ đã mất động lực để sống”.
Vào cuối chương trình, Akane thở dài và nói: “Có lẽ đã đến lúc chúng tôi phải dọn dẹp lại mọi thứ rồi”. Câu nói này khép lại câu chuyện về hai mẹ con và cuộc sống đầy những bộn bề của họ, để lại một dấu chấm hỏi về tương lai phía trước.
Admin
Nguồn: VnExpress