4 Năm Yêu, 2 Lần Sẩy Thai, Anh Vẫn Đòi “Có Tiền Mới Cưới”

Tôi đang trải qua những ngày tháng đầy giằng xé trong một mối quan hệ kéo dài 4 năm, với vô vàn những cung bậc cảm xúc lẫn lộn. Ngày ấy, tôi và anh yêu xa, cách nhau 200km, nhưng tình yêu và niềm tin tôi dành cho anh là tuyệt đối. Anh từng hứa hẹn về một đám cưới, bởi anh có một gia đình khá giả và một sự nghiệp vững chắc.

Thế nhưng, biến cố ập đến, công việc của anh thất bại, kế hoạch đám cưới tan vỡ. Anh cầu xin tôi cho anh thêm hai năm để gây dựng lại. Suốt thời gian đó, tôi chứng kiến anh nỗ lực, vất vả làm lụng. Trong giai đoạn chờ đợi ấy, tôi mang thai, nhưng buộc phải bỏ vì hoàn cảnh. Nỗi đau này không hề nhỏ, nhưng tôi vẫn chọn cách ở bên, động viên và giúp đỡ anh.

Với đồng lương văn phòng ít ỏi, tôi dốc cạn túi, thậm chí vay mượn để hỗ trợ anh trong công việc và trả nợ, suốt ròng rã 3 năm. Đến nay, sau 4 năm yêu nhau, lời hứa về một đám cưới vẫn còn dang dở. Tôi sống trong cảnh thiếu thốn, vẫn phải cố gắng giữ gìn nhan sắc với mong muốn được khoác lên mình chiếc váy cô dâu. Tôi chăm chỉ tập thể dục, đọc sách, học nấu ăn để đáp ứng những yêu cầu cao từ anh. Anh mắc bệnh tim, tôi lại vay ngân hàng một khoản lớn để chữa trị cho anh, giờ vẫn còn gánh trên vai khoản nợ kéo dài 3 năm.

Anh là người gia trưởng. Khi tôi nghe theo lời anh thì mọi chuyện êm đẹp, nhưng nếu không, tôi phải đối mặt với những lời mắng nhiếc, la ó. Anh cấm tôi sử dụng mạng xã hội, không cho phép tôi đi ăn uống hay cà phê với bất kỳ người đàn ông nào, kể cả đồng nghiệp. Vô số lần tôi từ chối những buổi gặp gỡ của công ty vì anh không hài lòng. Dần dần, tôi đánh mất nhiều mối quan hệ bạn bè. Dù được nhiều người quan tâm bởi tính cách vui vẻ, hiền lành và vẻ ngoài trẻ hơn tuổi, tôi vẫn một lòng chung thủy với anh.

Vài tháng trước, tôi lại mang thai. Lần này, tôi quyết định giữ lại đứa bé, chấp nhận làm mẹ đơn thân. Anh phản đối kịch liệt, ép tôi phải bỏ thai, từ chối nhận con và không chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. Áp lực về tài chính và gia đình khiến tôi một lần nữa phải đưa ra quyết định đau lòng. Sau khi bỏ con, tôi suy sụp hoàn toàn, mất hết niềm tin và tình yêu với anh. Anh biết chuyện nhưng không hề tỏ thái độ gì, vẫn đối xử dịu dàng với tôi. Khi tôi hỏi về chuyện kết hôn, anh chỉ trả lời khi nào có tiền.

Giờ đây, anh nói muốn chuyển đi nơi khác, rời bỏ công việc hiện tại để quên đi tôi. Nghe vậy, tôi cảm thấy buồn, nhưng tôi không thể tiếp tục cuộc sống khổ sở này, yêu một người quá gia trưởng. Thà rằng chia tay, tôi sẽ âm thầm yêu anh đơn phương, còn hơn là làm vợ một người chỉ mang đến cho tôi quá nhiều tổn thương. Tôi biết tình yêu đôi khi mù quáng, nhưng chỉ người trong cuộc mới thực sự hiểu được. Mong rằng những dòng tâm sự này sẽ nhận được sự đồng cảm từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *