Ấn tượng thầy giáo vẽ tranh Bác Hồ bằng phấn

Những bức tranh phấn độc đáo của thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội từ đầu tháng. Dự án tranh phấn kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh do thầy Hạnh thực hiện trong 5 tháng qua đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng.

Một trong những tác phẩm tâm đắc nhất của thầy Hạnh là bức “80 năm – Yêu lắm Việt Nam nước tôi”. Thầy giáo chia sẻ rằng, việc sử dụng nền bảng xanh giúp làm nổi bật hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lá cờ đỏ sao vàng hình chữ S. Thầy Hạnh bày tỏ: “Với tôi, đây không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc đến Bác Hồ và thế hệ cha ông đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc”.

Thầy Hạnh bắt đầu vẽ tranh phấn từ năm 2020 và đến nay đã có khoảng 500 tác phẩm. Ban đầu, thầy chỉ vẽ vài bức tranh minh họa phục vụ cho công tác giảng dạy. Dần dần, thầy nhận thấy tranh phấn có sức hút đặc biệt, gợi nhớ những kỷ niệm gần gũi của nhiều thế hệ học sinh. Thông qua đó, thầy mong muốn truyền tải những câu chuyện lịch sử, giá trị nhân văn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người.

Các tác phẩm của thầy Hạnh thường tập trung vào chủ đề lịch sử, hình ảnh các chiến sĩ cách mạng, vẻ đẹp hào hùng của đất nước. Bên cạnh đó, thầy còn khắc họa phong cảnh quê hương, thiên nhiên bốn mùa và những câu chuyện dân gian để tạo sự gần gũi với học sinh.

Theo thầy Hạnh, ưu điểm của việc vẽ bằng phấn là màu sắc tươi sáng và dễ dàng chỉnh sửa. Nền bảng xanh cũng góp phần làm nổi bật màu phấn, tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt, gợi nhớ không gian lớp học thân quen.

Thầy Nguyễn Trí Hạnh vẽ tranh bằng phấn

Tuy nhiên, nhược điểm của phấn là độ bám không cao, dễ bị lem và không thể lưu giữ tác phẩm lâu dài. Để khắc phục, thầy Hạnh thường sử dụng loại phấn tốt, ít bụi, dùng khăn mềm hoặc tay để tạo độ chuyển màu mượt mà hơn. Đồng thời, thầy chụp ảnh, quay video để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của bức tranh trước khi xóa.

Một tác phẩm khác được thầy Nguyễn Trí Hạnh hoàn thành vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Thầy thường vẽ tranh tại phòng chức năng của trường ngoài giờ lên lớp, và luôn nhận được sự tạo điều kiện từ nhà trường để thỏa sức sáng tạo.

Tác phẩm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) khắc họa hình ảnh chiến sĩ công an giúp đỡ người dân trong cơn bão lũ.

Thầy Hạnh chia sẻ rằng, mỗi khi thầy bắt đầu một bức vẽ mới, học sinh đều tỏ ra vô cùng thích thú. Các em thường tranh thủ giờ ra chơi để đứng xem, xin chụp ảnh hoặc quay video chia sẻ lên mạng xã hội. “Nhiều em nói rằng những bức tranh giúp các em hiểu bài sâu hơn, nhớ lâu hơn và cảm thấy kiến thức lịch sử, văn học trở nên gần gũi hơn”, thầy Hạnh nói.

Thầy Nguyễn Trí Hạnh vẽ bức

Vào tháng 4, thầy Hạnh từng gây ấn tượng mạnh với bức tranh “Bắc – Nam một nhà, 30/4/1975-30/4/2025”, tái hiện khoảnh khắc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, bên cạnh là hình ảnh chiến sĩ vẫy cao lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Để hoàn thành tác phẩm này, thầy đã tìm hiểu kỹ lưỡng tài liệu từ sách báo, tham khảo ý kiến của giáo viên dạy Lịch sử để xây dựng bối cảnh và hoàn thiện bức tranh trong vòng hai ngày.

Thầy Nguyễn Trí Hạnh hiện là giáo viên Mỹ thuật tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, tỉnh Nghệ An. Không chỉ sáng tác, thầy còn khởi xướng dự án “Lan tỏa nghệ thuật vẽ bảng”, với mục tiêu mang loại hình nghệ thuật độc đáo này đến khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Thầy giáo cũng tái hiện không khí ngày Tết cổ truyền với những gam màu rực rỡ và sắc thái tươi vui. Trung bình, thầy Hạnh mất khoảng hai giờ để hoàn thành một bức vẽ, và thời gian lâu nhất là một tuần.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *