Chương trình nghệ thuật diễn ra tối 10/8 vừa qua đã tạo nên một “cơn sốt” trong dư luận, khi hàng nghìn người dân trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng đã cùng nhau hội tụ tại Sân vận động Mỹ Đình. Hình ảnh xúc động về một “biển” khán giả đồng lòng đặt tay lên ngực hát vang Quốc ca, cùng nhau chuyền tay lá cờ Tổ quốc đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi gợi lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Mặc dù là một đêm nhạc cách mạng và không hề có sự quảng bá rầm rộ về dàn nghệ sĩ tham gia, chương trình vẫn chứng minh được sức hút đặc biệt khi có tới hơn ba triệu lượt truy cập đăng ký vé. Việc một sự kiện nghệ thuật chính luận miễn phí đạt được con số ấn tượng này là điều không phải lúc nào cũng xảy ra. Thậm chí, trước thềm đêm diễn, các hội nhóm mua bán, trao đổi vé đã hoạt động sôi nổi. Vào thời điểm sát giờ biểu diễn, giới “phe vé” còn liên tục tìm mua lại vé từ khán giả với mức giá có khi lên tới hơn một triệu đồng.
Nghệ sĩ Đăng Dương, một trong những giọng ca chính của chương trình, đã bày tỏ sự choáng ngợp trước sự cuồng nhiệt của khán giả. Anh chia sẻ rằng dù đã tham gia nhiều chương trình nghệ thuật, đây là lần đầu tiên anh được hát nhạc đỏ trước 50.000 người tại một sân vận động. Sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả đã tiếp thêm lửa cho các nghệ sĩ, khiến họ vô cùng phấn khích.
Ông Lê Tỉnh, một cựu chiến binh 81 tuổi, cũng không giấu được sự bất ngờ khi thấy rất nhiều khán giả trẻ thuộc lòng những ca khúc gắn liền với thế hệ của ông.
Trước đây, chỉ những concert nhạc trẻ hoặc Kpop như Blackpink hay “Anh trai say hi” mới có khả năng thu hút hàng chục nghìn khán giả đến sân vận động. Concert của Blackpink vào năm 2023 đã đón tổng cộng 67.000 người trong hai đêm diễn, trong khi mỗi đêm “Anh trai say hi” có khoảng hơn 30.000 khán giả. Tuy nhiên, kể từ sau dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, nhiều chương trình nhạc cách mạng, truyền thống đã chứng minh sức hút không hề kém cạnh.

Hồi tháng 4, chương trình “Hẹn ước Bắc – Nam” tại sân vận động Mỹ Đình đã thu hút 12.000 người. Đêm nhạc “Mùa xuân thống nhất” ở TP HCM cũng diễn ra với sự tham gia của 5.000 khán giả. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật mở màn lễ diễu binh cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ hàng nghìn người hâm mộ, với nhiều tiết mục tạo hiệu ứng tích cực. Điểm chung của các chương trình này là đều xây dựng một câu chuyện gần gũi, kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Giới trẻ hiện nay sử dụng cụm từ “concert quốc gia” để gọi những sự kiện này và thường rủ nhau “đu concert quốc gia”. Trong chương trình “Tổ quốc trong tim”, ban tổ chức đã sử dụng cụm từ này làm từ khóa quảng bá chính, tạo thêm sự hứng thú cho khán giả.

Dòng nhạc vốn gắn liền với thế hệ cha ông nay lại được giới trẻ yêu thích, tạo nên một xu hướng thưởng thức âm nhạc mới, nhờ sự đổi mới trong cách hát và biểu diễn. Thay vì chỉ diễn ra trong các nhà hát với quy mô vừa phải, những sự kiện này đã được đưa ra các không gian mở như công viên, sân vận động, với sân khấu lớn, hoành tráng và ứng dụng công nghệ hiện đại. Sân khấu của “Tổ quốc trong tim” được thiết kế theo hình chữ V, tượng trưng cho chữ cái đầu trong tên nước Việt Nam. Sân khấu chương trình “Hẹn ước Bắc Nam” dựng hai khối so le, tượng trưng cho hai miền Nam – Bắc, ở giữa là hình ảnh cây cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải.
Về nội dung, các ê-kíp đã chọn lọc những ca khúc cách mạng gần gũi, tạo ra một tổng thể hài hòa giữa lời ca tiếng hát và phần âm thanh, ánh sáng, với mong muốn chạm đến cảm xúc của giới trẻ. Các nghệ sĩ trình diễn cũng là những gương mặt được Gen Z yêu thích như Soobin, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh.

Theo ca sĩ Tùng Dương, các nghệ sĩ hiện đang nỗ lực làm mới nhạc cách mạng để kéo dài sức sống của các tác phẩm. Anh chia sẻ rằng trong thời chiến, cha ông ta biểu diễn một cách mộc mạc, còn hiện nay, các nghệ sĩ muốn truyền tải khí thế kiêu hùng của thời bình, nên thường phối ca khúc với rock, R&B, hiphop để tạo nên một năng lượng sôi động.
Nhờ đó, các ca khúc cách mạng dễ dàng tiếp cận giới trẻ hơn. Tại concert “Tổ quốc trong tim”, đám đông khán giả đã hát theo từ đầu đến cuối chương trình. Một số khoảnh khắc người xem hô vang những câu quen thuộc như “Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi” (trong bài “Hò kéo pháo” của nhạc sĩ Hoàng Vân) hay “Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng” (trong bài “Lên đàng” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước) đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Doanh nhân công nghệ Đỗ Cao Bảo đã nhận xét trên trang cá nhân rằng: “Không có ngôi sao quốc tế, không phải âm nhạc thời thượng, chỉ là đêm nhạc chính luận với những bài hát về quê hương, đất nước quen thuộc. Nhưng những điều đó đã chạm đến trái tim, chạm đến lòng tự hào dân tộc”. Ý kiến của ông đã nhận được sự tán thành và chia sẻ rộng rãi từ cộng đồng mạng.
Mạng xã hội cũng góp phần nâng cao sức lan tỏa của các bài hát cách mạng, quê hương. Ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt từ hai năm trước, nhưng chỉ thực sự nổi tiếng sau khi được producer trẻ Đức Tư remix và đăng lên TikTok, thu hút hàng tỷ lượt xem. Chị Linh Lan, một khán giả trung niên, cho biết chị chỉ biết đến ca khúc này khi xem một video học sinh hát và nhảy trên TikTok. Nhiều video khác như “Tiến về Sài Gòn” (do Oplus hát) hay “Một vòng Việt Nam” (do Tùng Dương hát) cũng có hàng triệu lượt xem.
Ngoài ra, các chương trình thành công lớn như “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Bài hát của chúng ta” cũng đã khoác lên một chiếc áo mới cho dòng nhạc này, khiến khán giả trẻ thấy những bài hát như “Mẹ yêu con” (của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý), “Chiếc khăn piêu” (của nhạc sĩ Doãn Nho) trở nên trẻ trung và gần gũi hơn.

Bên cạnh việc thưởng thức âm nhạc, giới trẻ khi tham dự “concert quốc gia” còn có nhiều hành động truyền cảm hứng như mặc áo cờ đỏ sao vàng. Những cụm từ như “fandom yêu nước”, “lightstick cờ Tổ quốc” đã trở thành một nét văn hóa mới.
Lan Anh, 21 tuổi, sinh viên ở Hà Nội, cho biết cô cảm nhận dòng nhạc cách mạng không hề khô khan như mình từng nghĩ. “Sau đêm nhạc, các giai điệu vẫn còn âm vang trong đầu tôi. Tôi tìm nghe lại nhiều ca khúc như ‘Đoàn Vệ quốc quân’ (của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu), ‘Đất nước trọn niềm vui’ (của nhạc sĩ Hoàng Hà), học kỹ phần lời hơn để chuẩn bị cho những concert tiếp theo”, cô chia sẻ.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nhận định rằng các “concert quốc gia” mang lại những giá trị tích cực cho mỗi người. Ông cho rằng trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên hội nhập toàn cầu, chuyển đổi số và phát triển xanh, những đêm nhạc như “Tổ quốc trong tim” nhắc nhở chúng ta nhớ về cội nguồn: lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Đó là nền tảng để chúng ta tiếp nhận những điều mới mẻ mà không đánh mất bản sắc, để sẵn sàng cạnh tranh nhưng vẫn giữ trọn vẹn hồn cốt Việt Nam.
Hiệu ứng từ các “concert quốc gia” đã khiến nhiều sự kiện âm nhạc tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được khán giả đón nhận và quan tâm. Nhiều người đang tìm cách săn vé các chương trình như “Hà Nội từ mùa thu lịch sử năm 1945” (tối 15/8 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám), “Tự hào là người Việt Nam” (tối 17/8 tại Sân vận động Mỹ Đình), “Việt Nam trong tôi” (tối 26/8 tại Đông Anh, Hà Nội).
Admin
Nguồn: VnExpress