Học theo siêu anh hùng truyện tranh: Cơ hội đổi đời

Năm 2021, Li, một người đàn ông đến từ tỉnh Sơn Đông, đã rơi vào cảnh túng quẫn sau khi công việc kinh doanh nuôi cá của anh thất bại. Cuộc sống khó khăn khiến anh rơi vào khủng hoảng.

Trong lúc khó khăn, anh tình cờ đọc bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản, “One-Punch Man”. Câu chuyện về Saitama, một siêu anh hùng nghèo khổ, đầu trọc, sống trong một căn hộ tồi tàn nhưng kiên trì luyện tập thể lực mỗi ngày: 100 lần chống đẩy, 100 lần gập bụng, 100 lần ngồi xổm và chạy 10 km, đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho anh. Sau ba năm, Saitama trở nên mạnh mẽ đến mức có thể đánh bại mọi quái vật chỉ bằng một cú đấm.

“Tôi phải tự cứu lấy mình. Không thể tiếp tục sống như thế này được nữa,” Li tự nhủ và bắt đầu hành trình thay đổi bản thân vào ngày 24 tháng 8 năm 2021. Khó khăn lớn nhất đối với anh lúc bấy giờ là vấn đề tài chính. Anh chạy bộ bằng đôi giày rẻ tiền, giá chưa đến 10 tệ và sống qua ngày bằng trứng và mì ăn liền.

Li ghi lại quá trình tập luyện của mình và chia sẻ lên mạng xã hội. Câu chuyện của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với hơn một triệu người theo dõi.

Li, trong bức ảnh mặc áo choàng siêu anh hùng. Ảnh: Handout
Li hóa siêu anh hùng: Bức ảnh gây sốt mạng xã hội. Ảnh: Internet

Sự kiên trì và nỗ lực của Li đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người. Nhiều người hâm mộ đã gửi tặng anh giày chạy và thực phẩm bổ sung. Thậm chí, một nhóm người ở Đài Loan còn phát trực tiếp các buổi chạy của anh trên màn hình tại các trường học. Trong một cuộc thi marathon, Li đã gặp được bạn gái, người luôn đồng hành và động viên anh trên suốt chặng đường.

Vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, Li đã hoàn thành thử thách 1.000 ngày của mình. Anh đã chạy hơn 20.000 km và thực hiện hơn một triệu lần các động tác chống đẩy, gập bụng và ngồi xổm. Cơ thể gầy gò, yếu ớt trước đây của anh đã trở nên săn chắc và khỏe mạnh. Tinh thần của anh cũng trở nên lạc quan và tự tin hơn.

“Tôi cố gắng lan tỏa niềm hy vọng vô tận,” Li chia sẻ.

Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, Li đã cạo đầu và hóa trang thành Saitama để thể hiện sự tri ân đối với nhân vật đã truyền cảm hứng cho anh. Thậm chí, tác giả của “One-Punch Man” cũng đã biết đến câu chuyện của Li và gửi lời chúc mừng: “Ý chí của anh thật đáng kinh ngạc!”.

Li cho biết thử thách 1.000 ngày chỉ là sự khởi đầu. Mục tiêu tiếp theo của anh là lập kỷ lục Guinness bằng cách chạy 365 cuộc thi marathon (42 km) trong một năm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *