Tối 14/8, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của thơ ca cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Sự kiện có sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đông đảo cựu chiến binh, cán bộ chiến sĩ, văn nghệ sĩ, sinh viên và những người yêu thơ ca.

Trong hơn hai giờ, chương trình đã tái hiện dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc thông qua những vần thơ, từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới, đến công cuộc xây dựng đất nước thời bình. Thơ ca đã trở thành tấm gương phản ánh chân thực cuộc sống, tâm tư, tình cảm của người dân Việt Nam, là vũ khí tinh thần mạnh mẽ của người lính. Các nhà thơ đã trở thành những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nay ở trong thơ nên có thép/ Nhà thơ cũng phải biết xung phong”.
Mở đầu chương trình là tổ khúc “Hình của Đảng lồng trong hình của nước”, với những trích đoạn thơ nổi tiếng như “Người đi tìm hình của nước” (Chế Lan Viên), “Đất nước” (Nguyễn Đình Thi), “Lao Bảo”, “Trăng trối”, “Ba mươi năm đời ta có Đảng” (Tố Hữu), “Ngọn quốc kỳ” (Xuân Diệu), gợi nhắc về một giai đoạn lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc.

Các nghệ sĩ đã trình bày thơ, ngâm thơ kết hợp với hoạt cảnh minh họa, tái hiện lại bối cảnh ra đời của các tác phẩm, giúp khán giả cảm nhận sâu sắc không khí sục sôi của những năm tháng kháng chiến.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva, đất nước tạm chia cắt, nhân dân ta tiếp tục cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ ở miền Nam. Người lính ra trận không chỉ chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc mà còn bảo vệ những giá trị bình dị, thiêng liêng của cuộc sống cá nhân. Đó là tình yêu đôi lứa (thơ “Tình em” của Hồ Ngọc Sơn), là nỗi xót xa của người con trước những vất vả của mẹ (“Mẹ đồng chiêm” – Vương Trọng), là tình yêu quê hương, trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử (“Đất nước” – Nguyễn Khoa Điềm). Chương trình nhấn mạnh rằng, trong cuộc chiến cam go, người lính không hề yếu mềm mà biết biến tình yêu thành sức mạnh, thành ngọn lửa soi đường, thắp sáng niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của các nhà thơ thời chống Mỹ như Nguyễn Khoa Điềm, Vương Trọng. Khán giả đã dành những tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón các nhà thơ lên sân khấu. Nhiều sinh viên đã chăm chú lắng nghe và ghi chép lại những chia sẻ của họ.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, một người lính từng trải qua chiến tranh, chia sẻ những suy tư của mình qua bài thơ mới sáng tác “Trên thềm đá Hải Vân Quan”, thể hiện những cảm xúc về chiến tranh và hòa bình khi đứng trên đèo Hải Vân, nơi “đất nước qua đây, cuộn mình thành chữ S”.

Ngọc Anh, một sinh viên 20 tuổi, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được gặp các tác giả mà em đã đọc và học rất nhiều. Điều này giúp em hiểu sâu sắc hơn về những câu chuyện, những con người phía sau những trang viết về chiến tranh.”

Dáng hình đất nước tiếp tục được khắc họa qua những vần thơ của thế hệ hôm nay. Những người lính vẫn ngày đêm canh giữ, bảo vệ Tổ quốc ở những vùng biên cương, hải đảo xa xôi. Trong chương trình, trích đoạn bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” (Nguyễn Việt Chiến, phổ nhạc Nguyễn Tùng) do NSND Vương Hà thể hiện đã gây xúc động mạnh mẽ.
Chương trình khép lại với tiết mục hát múa “Việt Nam trên đường chúng ta đi” do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội trình diễn, thể hiện khát vọng xây dựng và phát triển đất nước. Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu bày tỏ mong muốn các nhà thơ trẻ viết về đề tài người lính sẽ kế thừa di sản của thế hệ đi trước, đồng thời khắc họa được hình ảnh người lính thời bình với những phẩm chất mới: làm chủ đất nước, làm chủ khoa học và kỹ thuật.
Chương trình “Những câu thơ viết nên hình đất nước” do Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội tổ chức, là một hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắn nhủ thế hệ trẻ về lòng yêu nước, biết ơn cội nguồn và phát huy những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã gây dựng.
Admin
Nguồn: VnExpress