Tôi năm nay 37 tuổi, vợ tôi 35. Chúng tôi kết hôn đã hai năm nhưng cô ấy vẫn chưa muốn sinh con. Cơ duyên của chúng tôi bắt đầu trong một chuyến công tác miền Tây, khi đó em về quê chơi và được bạn tôi giới thiệu. Sau đó, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ nhau hơn ở thành phố. Vợ tôi từng lỡ dở năm 16 tuổi và có một con đang sống cùng gia đình ở quê. Trước đây, em làm việc tại quán cà phê, sau đó tôi hỗ trợ tài chính để em đi xuất khẩu lao động, với mong muốn mẹ tôi sẽ không phản đối mối quan hệ của chúng tôi. Mẹ tôi từng không chấp nhận vì em đã có con và không có công việc ổn định như những người trong dòng họ. Vợ tôi có phong cách sống hiện đại, thích sơn sửa móng tay, móng chân sặc sỡ. Trong thời gian em đi xuất khẩu, do gia đình phản đối, tôi đã khóa trang cá nhân và chỉ sử dụng một tài khoản ảo để liên lạc, tránh sự soi mói từ gia đình. Thấy tôi sống khép kín, mẹ tôi liên tục giới thiệu các mối mai, nhưng tôi đều từ chối vì đã có lời hứa với em.
Sau đó, tôi gặp một người con gái khác, kém tôi 8 tuổi, qua sự giới thiệu của một người dì họ ở quê. Tôi được biết rõ về cô ấy và gia đình. Ban đầu, dì ấy miêu tả cô ấy quá hoàn hảo, khiến tôi nghi ngờ vì nghĩ rằng dì chỉ muốn mai mối và mẹ tôi cũng mong tôi sớm có vợ. Tuy nhiên, mẹ tôi liên tục thúc ép vì tôi đã 33 tuổi mà vẫn chưa chịu kết hôn, cuối cùng tôi cũng đến nhà cô ấy cùng gia đình. Ban đầu, cô ấy không đồng ý với sự sắp đặt này, nhưng sau đó đã chấp nhận. Qua thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra những lời dì nói về cô ấy và gia đình đều là sự thật. Tôi ngạc nhiên khi cô gái ấy có vẻ ngoài xinh xắn, dịu hiền mà vẫn chưa có bạn trai, gia đình lại khá giả so với vùng quê. Ngoài công việc chính, cô ấy còn làm thêm buổi tối để gửi tiền về cho ba mẹ, dù gia đình không thiếu thốn.
Tôi tình cờ biết được cô ấy thường lên chùa vào cuối tuần để giúp đỡ và tham gia các chuyến từ thiện ở vùng cao. Từ khi biết cô ấy (cô ấy không biết tôi có trang cá nhân của cô ấy), tôi thường xuyên theo dõi cuộc sống và cách sinh hoạt của cô ấy. Sau khoảng một năm rưỡi quen biết, cô ấy có tình cảm với tôi vì vẻ ngoài lạnh lùng và không làm phiền cuộc sống của cô ấy như những người theo đuổi khác. Đúng lúc đó, bạn gái tôi sắp về nước, tôi đành từ chối cô gái kia và không liên lạc lại. Thỉnh thoảng, tôi thấy cô ấy thay ảnh đại diện và đăng những dòng trạng thái buồn vu vơ. Hai năm trôi qua, cô ấy vẫn một mình.
Về bạn gái tôi, sau gần 8 năm, mẹ tôi đã chấp nhận cho chúng tôi kết hôn. Sau khi cưới, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc và cuối cùng cũng được công khai bên nhau. Vì biết mẹ không vui khi tôi lấy vợ, tôi đã sang tên hai căn nhà của mình cho mẹ, chỉ giữ lại một căn nhà ở chợ để tiện sinh hoạt. Từ khi lấy vợ, em vẫn giữ thói quen ăn diện, làm nhiều tiêu nhiều, làm ít tiêu ít. Hai năm trôi qua, tôi không mua thêm được tài sản gì như trước, khiến mẹ tôi càng khó chịu. Mỗi khi về nhà bà con, mẹ lại hay nhắc đến chuyện vợ tôi.
Điều đáng nói là tôi phát hiện vợ tôi đã đặt vòng tránh thai vì không muốn có con. Tôi đã giải thích rằng tôi đã lớn tuổi và rất mong có con, mẹ tôi cũng mong có cháu. Vợ tôi nói rằng em sợ sinh con ra sẽ không thương đứa con riêng của em. Gần đây, tôi vô tình thấy tài khoản của cô gái kia bình luận khen ngợi một em bé trên mạng xã hội. Tôi rất muốn nhắn tin hỏi thăm cô ấy nhưng lại thôi. Tôi tự hỏi tại sao hai người phụ nữ lại có cách sống khác nhau đến vậy? Tôi thật sự bế tắc và mong nhận được lời khuyên.
Admin
Nguồn: VnExpress