Tối 15/8, Nhà hát TP HCM đã trở thành không gian nghệ thuật đỉnh cao với chương trình “Giai điệu mùa thu”, quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong giới nhạc thính phòng và giao hưởng Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của hai nhạc trưởng tài ba Lê Ha My, Trần Nhật Minh cùng các giọng ca Tạ Minh Tâm, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Phạm Trang.

Mở đầu chương trình, ca khúc “Trở về đất mẹ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương vang lên, như một dấu hiệu quen thuộc báo hiệu sự khởi đầu của “Giai điệu mùa thu”. Tác phẩm này, với giai điệu trữ tình và đậm chất dân tộc, đã được phối khí lại cho dàn nhạc giao hưởng, tạo nên một không gian âm thanh vừa rộng lớn, vừa gần gũi, gợi nhắc về cội nguồn và vòng tay rộng mở của Tổ quốc.
Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, với giọng nữ cao đầy nội lực, đã hòa quyện cùng dàn nhạc giao hưởng trong ca khúc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, biến một ca khúc quen thuộc thành một bản trường ca hùng tráng. Tiếp đó, ca sĩ Đào Mác thể hiện sự hào hùng qua hai nhạc phẩm “Cùng Ta tự hào đi lên” và “Ôi Việt Nam” của nhạc sĩ Chu Minh, dưới sự chỉ huy tài tình của nhạc trưởng Lê Ha My, các tiết mục đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Chương trình tiếp tục với NSND Tạ Minh Tâm cùng dàn hợp xướng qua nhạc phẩm “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” của Nguyễn Văn Thương, sau đó nghệ sĩ Phạm Trang xuất hiện và mang đến một không gian lắng đọng với bài “Khát vọng” của Phạm Minh Tuấn.
Tất cả các bản nhạc trong chương trình đều được nghệ sĩ Trần Mạnh Hùng biên soạn và phối khí mới. Anh chia sẻ rằng, anh luôn tôn trọng nguyên tác, đồng thời mở rộng biên độ cảm xúc và khai thác tối đa khả năng biểu đạt của từng nhạc cụ trong dàn giao hưởng.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh tiếp nối chương trình bằng các bản nhạc giao hưởng tôn vinh khí nhạc Việt Nam, bao gồm “Overture Mùa Xuân thế kỷ” của Hoàng Cương, “Duet Mị Châu – Trọng Thủy” trích từ vũ kịch “Ngọc trai đỏ” của Ca Lê Thuần, “Tượng đài vô danh” của Đức Trịnh và “Rhapsody Việt Nam” của Đỗ Hồng Quân. Anh đã dẫn dắt dàn nhạc đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sâu lắng đến kịch tính.

Sau đêm nhạc, khán giả Thanh Loan chia sẻ: “Ban tổ chức đã đưa các ca khúc quen thuộc vào không gian giao hưởng, giúp chúng sống một đời sống mới. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thanh nhạc và dàn nhạc giao hưởng tạo nên một màu sắc đa dạng”.
Nhạc trưởng Lê Ha My cho biết, đêm hòa nhạc là sự tri ân nguồn cội, tôn vinh kho tàng khí nhạc Việt Nam và các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc trong nước qua những tác phẩm đi cùng năm tháng.
“Giai điệu mùa thu” là một sự kiện nghệ thuật hàn lâm được tổ chức hai năm một lần tại TP HCM, bao gồm các loại hình giao hưởng, thính phòng, vũ kịch và nhạc kịch. Ra mắt lần đầu vào tháng 8/2005, chương trình đã trở thành một sự kiện văn hóa, giải trí được mong chờ tại thành phố. Liên hoan năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 24/8 tại Nhà hát TP HCM, hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025).
Admin
Nguồn: VnExpress