Nguyễn An Khánh, cựu học sinh lớp 12D trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, đã xuất sắc giành được học bổng MEXT (học bổng chính phủ Nhật Bản) để theo học ngành Kinh tế tại Đại học Kyoto. Ngôi trường danh tiếng này xếp thứ 57 trên bảng xếp hạng QS Universities Rankings 2026 và đứng thứ hai tại Nhật Bản.
Chia sẻ về thành quả này, Khánh bày tỏ sự nhẹ nhõm và hạnh phúc: “Em thấy yên tâm và nhẹ nhõm. Mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp.”
Theo thông báo trúng tuyển hồi tháng 7, Đại học Kyoto đánh giá cao Khánh là một trong những ứng viên xuất sắc và quyết định tiến cử em cho học bổng MEXT. Học bổng này sẽ chi trả toàn bộ học phí trong 4,5 năm, vé máy bay khứ hồi, cùng chi phí sinh hoạt hàng tháng khoảng 120.000 yên (tương đương hơn 21 triệu đồng).
Khánh cho biết, từ nhỏ em đã có ước mơ du học, đặc biệt là tại Mỹ, vì luôn mong muốn được học tập trong một môi trường tốt và có tính cạnh tranh cao.
Tuy nhiên, theo thời gian, Khánh dần yêu thích văn hóa manga và âm nhạc Nhật Bản. Khi học lớp tiếng Nhật tại trường THCS Lê Quý Đôn, em đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ và văn hóa xứ sở Phù Tang, thậm chí giành giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Sau đó, Khánh thi đỗ vào lớp 10 chuyên tiếng Nhật của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.
Nhận thấy chi phí du học tại Mỹ, Australia hay Anh là một gánh nặng lớn cho gia đình, Khánh quyết định chuyển hướng sang Nhật Bản.
Kế hoạch du học được Khánh xây dựng từ năm lớp 10. Sau khi đạt 1540/1600 điểm SAT, em tiếp tục chinh phục chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N2 JLPT (với N1 là cấp độ cao nhất) và duy trì điểm IELTS 8.0 trong lần thi thứ hai.

Bước vào năm lớp 12, Khánh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ du học, bao gồm điểm số, các hoạt động ngoại khóa, chứng chỉ và bài luận. Em đã nộp hồ sơ vào bốn trường đại học, bao gồm Nagoya, Keio, Waseda và Kyoto, và lựa chọn chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh để tự tin thể hiện bản thân. Khánh đặc biệt chú trọng vào bài luận, dành nhiều thời gian để tìm kiếm ý tưởng và đảm bảo sự liên kết chặt chẽ với ngành học mong muốn.
Trong bài luận gửi đến Đại học Kyoto, Khánh đã kể câu chuyện về người bố của mình để giải thích lý do lựa chọn ngành Kinh tế và định hướng tương lai. Ban đầu, em chưa thực sự yêu thích một ngành nghề cụ thể nào, nhưng qua những câu chuyện của bố, em dần làm quen với các khái niệm về dòng tiền và dòng vốn. Bố của Khánh từng trải qua nhiều khó khăn và thất bại trong kinh doanh trước khi thành công trong lĩnh vực bảo hiểm.
Khánh chia sẻ: “Em ấn tượng với bố, dù thất bại cũng không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đứng lên và tìm thấy sự nghiệp của mình. Từ đó, em hứng thú với kinh doanh và muốn theo đuổi lĩnh vực này.”
Ước mơ của Khánh là trở thành một nhà tư vấn chiến lược, vận hành và nhân sự cho các công ty vừa và nhỏ. Theo Khánh, Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng và có nhiều đổi mới. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, em hy vọng có thể hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước để giảm sự phụ thuộc vào vốn đầu tư nước ngoài. Mặc dù công việc này khá phổ biến ở nhiều quốc gia, nhưng tại Việt Nam vẫn chưa được đánh giá đúng mức.
Để thực hiện mục tiêu này, Khánh dự định sẽ tập trung vào các môn học như Kinh tế lượng và Xác suất thống kê. Em cũng bày tỏ sự quan tâm đến hướng nghiên cứu của hai giáo sư trong trường, những người có chuyên môn về thị trường các nước đang phát triển và tổ chức, vận hành doanh nghiệp.
Bài luận được Khánh hoàn thiện trong vòng hai tuần, trải qua hàng chục lần chỉnh sửa. Sau khi nộp hồ sơ vài tháng, Khánh nhận được lời mời phỏng vấn trực tuyến từ Đại học Kyoto vào tháng 2. Buổi phỏng vấn được thực hiện bằng tiếng Anh.
Ngoài việc hỏi lại các thông tin trong bài luận, bốn giáo sư còn yêu cầu Khánh làm một bài toán nhỏ. Với kiến thức vững chắc về đạo hàm, Khánh đã lựa chọn câu hỏi về chủ đề này và hoàn thành bài kiểm tra trong vòng 10 phút.
Khánh cho biết: “Nhờ nắm chắc kiến thức nên em áp dụng đúng công thức là ra kết quả.” Em cũng không quá bất ngờ vì một số trường đại học ở Nhật Bản thường áp dụng hình thức kiểm tra này.
Trong phần trả lời câu hỏi, Khánh đã hơi bối rối khi được hỏi về một doanh nghiệp vừa và nhỏ mà em ấn tượng tại thành phố Kyoto. Tuy nhiên, em đã thể hiện thiện ý và hứa sẽ tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này sau.
Khánh cảm thấy khá thoải mái trong suốt buổi phỏng vấn kéo dài khoảng 30 phút. Do được Đại học Kyoto tiến cử, em đã được miễn vòng phỏng vấn của MEXT.
Cô Vũ Thanh Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D, nhận xét Khánh là một học sinh ít nói và không thể hiện nhiều trên lớp. Tuy nhiên, khi đã tập trung và quyết tâm, em có thể đạt được mục tiêu trong một thời gian ngắn. Vì vậy, cô không quá bất ngờ khi biết tin Khánh đỗ đại học.
Cô Thảo cho biết: “Hồ sơ của bạn ấy nổi trội với khả năng tiếng Anh và tiếng Nhật. Bài luận hay, không rập khuôn theo kiểu được hướng dẫn. Khả năng viết của bạn ấy rất tốt và cực kỳ tự tin.” Cô cũng nhấn mạnh rằng Khánh đã đạt điểm tuyệt đối trong kỹ năng nghe của kỳ thi JLPT, một trong những phần thi khó đối với học sinh Việt Nam.
Dự kiến, Khánh sẽ lên đường du học vào cuối tháng 9. Em sẽ trải qua 6 tháng học dự bị trước khi chính thức bước vào chương trình học chính thức. Hiện tại, Khánh đang tiếp tục trau dồi tiếng Nhật để có thể hòa nhập nhanh hơn với môi trường mới.
Khánh chia sẻ: “Em dự định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại làm việc một thời gian để tích lũy kinh nghiệm, trước khi về nước phát triển sự nghiệp riêng.”
Admin
Nguồn: VnExpress