Tối 16/8, sân vận động Lạch Tray đã chứng kiến sự cuồng nhiệt của hàng chục nghìn cổ động viên đến tiếp lửa cho đội tuyển nữ Việt Nam trong trận bán kết gặp Australia. Một chiến thắng sẽ mở toang cánh cửa vào chung kết, đưa thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tiến gần hơn đến ngôi vương bóng đá nữ Đông Nam Á, danh hiệu mà Việt Nam đã ba lần giành được.
Tuy nhiên, trước đối thủ Australia trẻ trung, với đội hình U23 có thể hình vượt trội, đội tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn. Các cô gái áo đỏ liên tiếp phải nhận bàn thua ở phút thứ 6 và 17, một điều chưa từng xảy ra trong ba trận vòng bảng trước đó khi đội chủ nhà giữ sạch lưới.
Việc bị dẫn bàn sớm đã gây áp lực lớn lên các cầu thủ Việt Nam. Dù Chương Thị Kiều hay Huỳnh Như đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương, nhưng không thể tận dụng thành công. Đến phút 88, từ sai lầm bắt bóng không dính của thủ môn Lincoln bên phía Australia, Bích Thùy đã có pha xử lý cá nhân xuất sắc, ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà.
Thất bại này đã khiến Việt Nam lỡ hẹn với mục tiêu cân bằng kỷ lục bốn lần vô địch của Thái Lan. Dẫu vậy, cơ hội tranh huy chương đồng vẫn còn khi hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ đối đầu nhau vào ngày 19/8. Trong trận bán kết trước đó, Thái Lan đã bất ngờ thất thủ 1-2 trước Myanmar.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu: “Chúng tôi đã không thể hiện được phong độ tốt nhất và chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Các cầu thủ đã rất nỗ lực trong hiệp hai, nhưng kết quả không như mong muốn. Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Hải Phòng và người hâm mộ cả nước. Toàn đội sẽ tập trung cao độ để giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận đấu tới.”
Tiền vệ Bích Thùy cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể góp mặt ở trận chung kết trên sân nhà. Cô thừa nhận đội đã nhập cuộc không tốt dù đã nghiên cứu kỹ lối chơi và điểm mạnh, điểm yếu của Australia. “Việc bị dẫn bàn sớm khiến chúng tôi gặp rất nhiều bế tắc. Tuy nhiên, mọi chuyện đã qua, chúng tôi cần nhanh chóng lấy lại tinh thần và quyết tâm cao nhất để đánh bại Thái Lan, giành huy chương đồng”, Bích Thùy nói.
Về phía Australia, huấn luyện viên Joseph Palatsides thừa nhận đã có những khoảnh khắc lo lắng về khả năng bị lội ngược dòng do sức ép từ khán đài. “Chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp một, nhưng tôi dự đoán Việt Nam sẽ tấn công nhiều hơn trong hiệp hai. Tôi thậm chí đã nghĩ đến khả năng bị lật ngược tình thế, vì vậy tôi yêu cầu các cầu thủ giảm nhịp độ để giữ vững thế trận. Việt Nam đã chơi rất hay và mạnh mẽ, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã tuân thủ đúng chiến thuật để giành quyền vào chung kết”, ông Palatsides chia sẻ.
Trong lịch sử 13 lần tổ chức giải, Australia đã từng vô địch vào năm 2008 với đội hình U23. Và họ đang có cơ hội tái lập thành tích này khi đối đầu với Myanmar trong trận chung kết vào ngày 19/8. “Chúng tôi đã thua Myanmar 1-2 ở vòng loại, nhưng sau mỗi trận đấu, các cầu thủ đã trưởng thành và cải thiện đáng kể. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ đối thủ, giống như cách chúng tôi đã chuẩn bị trước khi gặp Việt Nam”, huấn luyện viên Palatsides cho biết.
Lịch thi đấu ngày 19/8:
16h30: Việt Nam – Thái Lan
19h30: Myanmar – Australia
Admin
Nguồn: VnExpress