Đôi khi, trong những khoảnh khắc bế tắc của cuộc sống, ý nghĩ buông xuôi lại xuất hiện. Đó là tâm trạng của một người phụ nữ trung niên, có học thức, có mối quan hệ xã hội nhưng lại cảm thấy sự nghiệp không khởi sắc, hôn nhân không hạnh phúc, tài chính eo hẹp và sức khỏe suy yếu.
Tốt nghiệp cử nhân Luật, chị đã nỗ lực làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, từ khu vực nhà nước đến tư nhân, thậm chí đảm nhận các vị trí quản lý trong các công ty lớn nhỏ. Tuy nhiên, có lẽ do thiếu sự chủ động, không trau dồi thêm kiến thức về quản trị hoặc kinh doanh, chị cảm thấy công việc dần trở nên nhàm chán.
Kết hôn ở tuổi 32, sau hơn mười năm chung sống, hai vợ chồng chị mở công ty riêng nhưng không đạt được thành công như mong đợi do ảnh hưởng của dịch bệnh và thời gian dành cho việc chữa trị hiếm muộn. Hiện tại, cả hai đều đã ngoài 40, chưa có con cái, cuộc sống tình cảm khá tẻ nhạt. Chồng chị không lăng nhăng, luôn chí thú làm ăn. Cả hai đều trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn, không được sự hỗ trợ nhiều từ gia đình. Thế nhưng, chị luôn cảm thấy chồng coi thường gia đình và bản thân chị, dù anh chỉ học đến lớp sáu. Chị không quá coi trọng việc hơn thua giữa vợ chồng mà luôn cố gắng vun đắp, động viên chồng học hỏi và sống có trách nhiệm với gia đình anh.
Mỗi khi chị đi gặp bạn bè đại học cũ, chồng thường bóng gió chê bai chị không thành đạt, không có địa vị gì mà còn đi gặp gỡ bạn bè. Những lời nói đó khiến chị dần mất hứng thú với việc giao lưu, thu mình lại. Dù kinh tế không quá khó khăn, chị cũng không dám tự ý mua sắm những món đồ có giá trị cho bản thân. Chị mắc các bệnh về tim mạch, khó thở, tăng áp lực phổi, nhưng chồng chưa bao giờ hỏi han, quan tâm đến tình hình sức khỏe của chị.
Chị cảm thấy bế tắc, không biết làm thế nào để suy nghĩ tích cực hơn. Lấy chồng xa, không có người thân thiết để chia sẻ, xin lời khuyên. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong sự chán nản, sức khỏe suy yếu. Chị tự hỏi, liệu thay đổi, ra đi vào lúc này có phải là một lựa chọn? Tìm một nơi khác để bắt đầu lại có phải là một giải pháp?
Admin
Nguồn: VnExpress