Tôi năm nay 34 tuổi, đã kết hôn được 8 năm và có hai con nhỏ. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vốn dĩ khá êm đềm: chồng làm trong lĩnh vực kinh doanh, còn tôi là nhân viên văn phòng. Kinh tế gia đình tuy không quá dư dả nhưng cũng đủ trang trải mọi chi phí sinh hoạt. Thế nhưng, gần đây trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an, nặng trĩu bởi một sự việc tình cờ phát hiện ra.
Chuyện là vào một buổi tối, khi chồng tôi để điện thoại trên bàn để sạc pin, tôi vô tình thấy màn hình hiển thị thông báo có tin nhắn mới đến từ ứng dụng Zalo. Tuy nhiên, khi tôi mở điện thoại lên thì lại không thấy tin nhắn đó đâu. Lúc ấy, tôi cũng không để tâm lắm. Nhưng những lần sau, tôi lại tiếp tục thấy thông báo tương tự, và dần dần trong tôi bắt đầu xuất hiện sự nghi ngờ. Để ý thấy chồng mình thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin rất lâu, tôi đã lén kiểm tra điện thoại của anh nhưng không hề thấy bất kỳ tin nhắn mới nào. Điều này khiến tôi suy đoán rằng có lẽ chồng tôi đã nhắn tin xong rồi xóa ngay, hoặc đó là tin nhắn được ẩn danh. Lần gần đây nhất, khi thấy thông báo tin nhắn mới trên điện thoại của anh, tôi đã cẩn thận mở ứng dụng Zalo thì phát hiện ra nó yêu cầu mật khẩu. Lúc này, tôi gần như chắc chắn rằng chồng mình đã cài đặt tính năng tin nhắn ẩn danh. Tôi đã thử nhập mật khẩu bằng ngày sinh nhật của anh, ngày cưới của hai vợ chồng, nhưng đều không đúng.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý chồng mình nhiều hơn. Anh thường xuyên cầm điện thoại, và có xu hướng kéo dài thời gian ở trong nhà vệ sinh hoặc ra ban công. Thậm chí, có một lần khi cả nhà đang ăn cơm, nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, anh vội vàng cầm điện thoại lên rồi cười cười, bảo rằng đó là tin nhắn của khách hàng hỏi về công việc. Tôi đã hỏi anh: “Sao dạo này anh lại cài đặt tin nhắn ẩn danh Zalo vậy?”. Anh chối quanh co: “Anh có cài đâu”, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất an.
Tôi không dám vội vàng kết luận rằng chồng mình đang phản bội, và cũng không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện lên khi chưa có bằng chứng xác thực. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy anh chăm chú vào màn hình điện thoại, tim tôi lại thắt lại, và vô vàn những suy đoán tiêu cực hiện ra trong đầu. Những đêm nằm cạnh nhau, đã rất nhiều lần tôi muốn hỏi thẳng anh mọi chuyện, nhưng lại sợ rằng mình sẽ trở thành một người vợ đa nghi và kiểm soát quá mức. Tôi cũng đã từng nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất: nếu như anh thật sự có mối quan hệ ngoài luồng, liệu tôi có đủ dũng khí để đối diện với sự thật đó hay không? Nhìn hai đứa con còn đang tuổi ăn học, tôi cảm thấy mình thật khó khăn để đưa ra bất kỳ một lựa chọn nào.
Điều khiến tôi cảm thấy khó chịu nhất đó là trước giờ giữa hai vợ chồng tôi rất ít khi có sự giấu giếm. Anh từng nói rằng đã là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau tuyệt đối, nếu hết tình cảm thì nên chia tay chứ đừng lừa dối nhau. Vậy mà giờ đây, chỉ vì vài tin nhắn ẩn danh mà tôi đã phải mất ngủ triền miên. Tôi thật sự không biết nên phải làm gì vào lúc này. Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress