**Arsenal: Điểm mạnh từ những tình huống cố định**
Arsenal đã giành chiến thắng trên sân Old Trafford, mặc dù các chỉ số thống kê không ủng hộ họ. “Pháo thủ” chỉ kiểm soát bóng 38%, tung ra 9 cú sút với 3 lần trúng đích, so với 22 và 7 của Manchester United. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một pha phạt góc được dàn xếp bài bản. Từ quả tạt của Declan Rice, trung vệ William Saliba đã khéo léo che chắn, gây cản trở cho thủ môn Altay Bayindir, tạo điều kiện cho Riccardo Calafiori đánh đầu cận thành.
Kể từ đầu mùa giải 2023-2024, Arsenal đã ghi được 31 bàn thắng từ các tình huống phạt góc tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn 11 bàn so với đội xếp thứ hai là Liverpool (20 bàn). Ngược lại, Manchester United lại là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất từ các tình huống cố định trong cùng giai đoạn, với 23 bàn thua.
**Liverpool bộc lộ vấn đề phòng ngự dù Ekitike tỏa sáng**
Trận đấu trên sân Anfield của Liverpool đã diễn ra đầy cảm xúc. Hugo Ekitike và Cody Gakpo lần lượt ghi bàn, trước khi Federico Chiesa và Mohamed Salah ấn định chiến thắng.
Tuy nhiên, cú đúp nhanh chóng của Antoine Semenyo đã khiến thầy trò HLV Arne Slot trải qua những phút giây lo lắng. Cả hai bàn thắng đều xuất phát từ những pha phản công. Bàn thứ hai chứng kiến Semenyo bứt tốc gần như toàn bộ chiều dài sân trước khi dứt điểm vào góc thấp khung thành của Alisson Becker.
Cựu cầu thủ Jamie Carragher đã chỉ trích trung vệ Ibrahima Konate, người được cho là mắc lỗi trực tiếp trong cả hai bàn thua. Ông nhận xét trên chương trình Friday Night Football rằng: “Thật khó tin. Semenyo quá xuất sắc, nhưng Liverpool đã gặp vấn đề này từ lâu. Làm sao có thể để đến tám cầu thủ dâng cao khi đang dẫn 2-1? Ở đẳng cấp này, đó là điều không thể chấp nhận. Konate đã có một buổi tối tệ hại ở trung tâm hàng thủ.”
**Man City trở lại mạnh mẽ, khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch?**
Man City đã khởi đầu mùa giải mới bằng một chiến thắng, không chỉ là ba điểm mà còn cho thấy hình ảnh của một tập thể từng thống trị Ngoại hạng Anh: sắc sảo, hiệu quả và đầy tự tin. Đây là một tín hiệu tích cực cho sự tái thiết sau một mùa giải không như mong đợi.
Tân binh Tijjani Reijnders là ngôi sao sáng nhất trận đấu. Tiền vệ người Hà Lan góp công vào bàn mở tỷ số, trực tiếp ghi bàn thứ hai và kiến tạo bàn thứ ba. Những pha đi bóng lắt léo và khả năng bứt tốc của anh đã mang đến một làn gió mới cho lối chơi của Man City.
Reijnders đã khởi xướng đợt tấn công trong bàn thắng đầu tiên bằng một pha đột phá dũng mãnh. Đến bàn thứ hai, anh tự mình băng lên dứt điểm chính xác trong một pha phản công nhanh, củng cố thêm nhận định rằng HLV Pep Guardiola đang hướng tới một lối chơi trực diện và tốc độ hơn trong mùa giải này.
Bàn thắng thứ ba đến từ một đường chuyền dài của thủ môn James Trafford, và tân binh Rayan Cherki ghi bàn thứ tư, cho thấy sự đa dạng trong cách tấn công của Man City.
Chính Reijnders đã đột phá và góp công lớn vào cả hai bàn thắng của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy dường như đã tìm lại được sự sắc bén, báo hiệu sự hồi sinh sau giai đoạn sa sút ở nửa cuối mùa giải 2024-2025. Tất cả những điều này tạo nên cảm giác rằng Man City đã sẵn sàng trở lại cuộc đua vô địch.
**Newcastle gặp khó khăn trong việc thay thế Isak**
Trong bối cảnh Alexander Isak vắng mặt, HLV Eddie Howe đã thử nghiệm Anthony Gordon ở vị trí trung phong, với Harvey Barnes và Anthony Elanga đá cánh. Newcastle đã chơi không quá tệ, tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,43 nhưng không thể ghi bàn, và chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Aston Villa.
Một điểm trên sân khách không phải là một kết quả quá tệ, nhưng “Chích chòe” có lẽ đã có thể giành trọn ba điểm nếu có sự phục vụ của Alexander Isak. Tiền đạo người Thụy Điển vẫn đang tập riêng và kiên quyết chờ đợi thương vụ chuyển đến Liverpool, để lại một khoảng trống lớn trên hàng công của Newcastle.
Mùa giải trước, Isak đã ghi 23 bàn tại Ngoại hạng Anh, chỉ kém Mohamed Salah (29). Trong sáu trận gần nhất mà Isak vắng mặt, Newcastle đều không thắng, trong đó có bốn trận không ghi được bàn nào.
**Richarlison tái hiện siêu phẩm World Cup**
Tiền đạo người Brazil đã tỏa sáng với một cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Tottenham trước Burnley. Đây là lần đầu tiên anh ghi hai bàn trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 2 năm 2024. Trong đó, bàn thắng thứ hai là một tuyệt phẩm. Từ quả tạt bên cánh phải của tân binh Mohammed Kudus, Richarlison đã tung người dứt điểm hiểm hóc, khiến nỗ lực bay người của thủ thành Martin Dubravka trở nên vô nghĩa.
Richarlison từng ghi một bàn thắng tương tự trong trận đấu giữa Brazil và Serbia tại vòng bảng World Cup 2022. Bàn thắng đó cũng đã được bình chọn là pha lập công đẹp nhất giải đấu.
**Eze mất bàn thắng vì luật hiếm gặp**
Phút thứ 13, Eberechi Eze đã ghi bàn từ một quả đá phạt ở cự ly khoảng 18 mét. Tuy nhiên, VAR đã xác định trung vệ Marc Guehi đứng quá gần hàng rào (chưa đầy một mét) khi cú sút được thực hiện, và bàn thắng mở tỷ số của Crystal Palace đã không được công nhận.
Theo luật số 13 của Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB), khi ba hoặc nhiều cầu thủ của đội phòng ngự tạo thành một hàng rào, tất cả các cầu thủ tấn công phải giữ khoảng cách ít nhất một mét từ hàng rào cho đến khi bóng được đưa vào cuộc chơi.
Luật này đã được áp dụng từ mùa giải 2019-2020, nhưng không phải ai cũng biết đến nó. Lý do IFAB đưa ra luật này là để ngăn chặn “các cầu thủ tấn công đứng quá gần hoặc ở trong hàng rào phòng ngự phạt trực tiếp, gây ra những vấn đề về quản lý và lãng phí thời gian.”
**Nottingham Forest xua tan nỗi lo của HLV Nuno**
Trước trận đấu, HLV Nuno Espirito Santo đã bày tỏ sự lo lắng về việc thiếu hụt lựa chọn trong đội hình.
Tuy nhiên, Nottingham Forest đã chứng minh điều ngược lại khi đánh bại Brentford với tỷ số 3-1. Morgan Gibbs-White và Elliot Anderson đã thi đấu năng nổ ở khu vực trung tuyến, Callum Hudson-Odoi tạo ra những pha đột phá bên cánh, và trung phong Chris Wood tiếp tục thể hiện phong độ cao với một cú đúp. Bên cạnh đó, các tân binh Omari Hutchinson và James McAtee cũng đã có màn ra mắt trong trận đấu này.
Sky Sports bình luận: “Nuno có lý do để hài lòng: Forest đang sở hữu một đội hình trẻ trung, tài năng và đầy hứa hẹn. Với những gì đang có, ông còn có thể mong đợi gì hơn nữa?”
**Sunderland tạo nên cú sốc choáng váng**
Sau 8 năm vắng bóng tại Ngoại hạng Anh, trong đó có bốn mùa giải phải thi đấu ở giải hạng Ba League One, việc được trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Anh đã là một niềm hạnh phúc lớn đối với phần đông người hâm mộ Sunderland. Nhưng việc họ đánh bại West Ham với tỷ số 3-0 ngay trong trận đấu mở màn là một điều mà ít ai dám nghĩ tới.
Trong hai mùa giải gần nhất, ba đội bóng tân binh của Ngoại hạng Anh chỉ giành được một điểm sau sáu trận đấu mở màn, và tất cả đều phải xuống hạng ngay sau đó. Tính trong 10 mùa giải gần nhất, chỉ có 5 trên tổng số 30 đội thăng hạng giành chiến thắng trong trận đấu ra quân, và ba trong số đó (Brentford, Bournemouth và Huddersfield) đã trụ hạng thành công.
**”Nạn nhân” đầu tiên của luật mới**
Trong trận đấu giữa Burnley và Tottenham, thủ môn Martin Dubravka đã giữ bóng quá tám giây trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài Michael Oliver đã thổi phạt và cho Tottenham hưởng quả phạt góc.
Theo quy định mới tại Ngoại hạng Anh, các thủ môn chỉ có tối đa tám giây để đưa bóng trở lại cuộc chơi. Nếu vi phạm, đối phương sẽ được hưởng quả phạt góc và thủ môn cũng có thể bị phạt thẻ vàng. Quy định này được áp dụng nhằm hạn chế tình trạng câu giờ.
Trước đây, luật quy định thời gian tối đa là sáu giây, với hình phạt là một quả đá phạt gián tiếp, nhưng hiếm khi được các trọng tài áp dụng một cách nghiêm ngặt. Lần này, việc thực thi được đảm bảo chặt chẽ hơn, sau khi đã được thử nghiệm tại FIFA Club World Cup 2025 trên đất Mỹ.
Admin
Nguồn: VnExpress