Yêu đi thôi: Khi em chán cô đơn

Giữa Sài Gòn náo nhiệt, em tìm anh, một người đàn ông có lẽ cũng đang tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Em không còn bận tâm đến những câu hỏi xã giao thường nhật, chỉ lặng lẽ sống cuộc sống của mình. Nhưng hôm nay, nghe lời xúi giục của đồng nghiệp, em quyết định viết những dòng này, không phải vì cô đơn, mà vì em muốn có anh.

Em không cố gắng tô vẽ bản thân bằng những lời hoa mỹ. Giữa đêm khuya, khi tâm trạng không vui cũng chẳng buồn, em chỉ cảm thấy mệt mỏi và khao khát một người để sẻ chia. Vậy nên em ngồi đây, gõ những dòng chữ chân thật nhất để tìm anh.

Tuổi thơ em không êm đềm, lớn lên trong môi trường đầy rẫy những khó khăn. Để tồn tại, em đã phải tự tạo cho mình một vỏ bọc. Tuổi trẻ của em là hành trình tìm cách kiểm soát những “con quỷ” bên trong. Và em tự hào vì đã làm được điều đó.

Giờ đây, em không còn mong cầu cảm giác thuộc về bất kỳ một tập thể nào, kể cả anh. Em không thích ganh đua, hơn thua, chỉ mong giữ được sự cân bằng trong tâm hồn. Em không nói nhiều, chỉ nói những điều cần thiết. Có lẽ, trong mắt người khác, em là một người khô khan, lạnh lùng và xa cách. Nếu yêu em, tình yêu của chúng ta có lẽ sẽ bình dị và nhẹ nhàng. Nhưng em thích như vậy, em không muốn một tình yêu quá sôi nổi, quá sức với em.

Vậy em làm gì khi không nói nhiều? Em thích học ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh, em còn tự học tiếng Hoa từ năm 2017. Em cũng yêu thích âm nhạc cổ điển, nhạc không lời, nhạc thính phòng và ballet. Em mơ ước được cùng anh đến Nhà hát Thành phố thưởng thức một buổi biểu diễn. Em còn có hứng thú với kiếm đạo, thích cảm giác mình là một thứ gì đó nguy hiểm nhưng nội tâm đủ mạnh mẽ để kiểm soát. Và em thiền định mỗi ngày, nếu anh cũng có chung sở thích này thì thật tuyệt vời.

Em cao 1m65, nặng 55 kg, đang làm việc tại Sài Gòn. Em là người Đà Lạt, mong tìm được một người đàn ông Tây Nguyên trở vào Nam, có giọng nói ấm áp, tâm lý ổn định, điềm tĩnh và sâu sắc. Anh có thể lạnh lùng, nhưng phải có trách nhiệm với cảm xúc của mình và đừng nói nhiều. Em không muốn phải trải qua giai đoạn anh còn đang vật lộn với những “con quỷ” bên trong.

Em chờ tin anh.

(Liên hệ với em qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *