Vụ việc một diễn đàn trực tuyến có tên MaskPark Tree Hole Forum bị phanh phui gần đây đã gây chấn động dư luận Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại sâu sắc về vấn nạn quay lén và xâm phạm quyền riêng tư. Diễn đàn này, với hơn 100.000 thành viên, bị cáo buộc chia sẻ và trao đổi trái phép hình ảnh của khoảng 900.000 phụ nữ, khiến nhiều người liên tưởng đến vụ án “Nth Room” từng gây rúng động Hàn Quốc.
Các nội dung được chia sẻ trên MaskPark bao gồm nhiều hình thức quay lén khác nhau, từ việc lén lút ghi hình phụ nữ ở những nơi công cộng như đường phố, thang máy, nhà vệ sinh, phòng khám phụ khoa, đến việc phát tán ảnh của bạn gái cũ, vợ, thậm chí cả mẹ và con gái. Một số đối tượng còn giả trang để đặt camera ẩn trong nhà vệ sinh nữ, hoặc sử dụng camera siêu nhỏ gắn trong giày, chai tẩy rửa, và các thiết bị gia dụng khác.
Đáng lo ngại hơn, nhiều hacker còn tấn công vào hệ thống camera an ninh gia đình để đánh cắp hình ảnh riêng tư. Với việc camera hoạt động liên tục 24/24, số lượng hình ảnh bị đánh cắp và phát tán là vô cùng lớn, trong đó có cả hình ảnh trẻ em.
Một cô gái tên Mie chia sẻ rằng cô đã vô tình phát hiện ra một album ảnh bí mật trong điện thoại của bạn trai người Canada, người mà cô quen ba năm trước. Khi bị phát hiện, anh ta vừa van xin tha thứ, vừa tức giận khi bị cô chia tay. “Hắn ta giải thích đó là ảnh tải về từ mạng, nhưng hóa ra đó là một kho ảnh bệnh hoạn hắn tự xây nên,” Mie kể lại. “Đến lúc đó tôi mới hiểu vì sao người yêu cũ thích chụp lúc tôi nằm trên giường.”
Một nạn nhân khác tên Ding đã phát hiện những hình ảnh và video quay lén mình do bạn trai cũ thực hiện bị phát tán trên MaskPark. Mặc dù cô đã báo cảnh sát, nhưng kẻ tình nghi đã kịp thời xóa hết chứng cứ. Ding cho biết cô biết đến diễn đàn này qua một người lạ gửi link. Vào thời điểm cô tham gia vào tháng 5, nhóm chỉ có hơn 80.000 thành viên, nhưng đến cuối tháng 6 con số này đã vượt quá 100.000. Các quản trị viên liên tục đổi tên nhóm và tung ra các link dự phòng để tránh bị phát hiện và triệt phá.

Momo, một người từng thâm nhập vào các nhóm này, tiết lộ rằng đằng sau hoạt động chia sẻ và phát tán ảnh quay lén là cả một ngành công nghiệp ngầm. Để tham gia, các thành viên buộc phải đóng góp ảnh hoặc video riêng tư. “Nhóm vừa chia sẻ video, vừa bán thiết bị. Người dùng có thể mua camera ngụy trang trong cốc nước, ổ điện, máy khuếch tán tinh dầu,” Momo cho biết.
Hiện tại, trang chủ của MaskPark đã không còn tồn tại, nhưng các trang liên quan vẫn hiển thị dòng chữ cảnh báo: “Đã bị báo cáo 6 lần, hãy cẩn trọng trước khi tham gia.”
Theo luật sư Qie Qiaohui, việc bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn, bởi phần lớn họ thậm chí không hề biết mình bị quay lén. Luật sư Li Yubin nhận định rằng đây là hành vi phạm nhiều tội danh, nhưng việc xử lý trở nên phức tạp do máy chủ của diễn đàn đặt ở nước ngoài, trong khi nạn nhân lại là công dân Trung Quốc.
Ông Hua Yawei, thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc, cho rằng các tội danh hiện hành như “truyền bá nội dung đồi trụy” hay “xâm phạm thông tin cá nhân” chưa đủ sức răn đe đối với hành vi quay lén. Ông đề xuất bổ sung tội danh “xâm phạm quyền riêng tư” vào Bộ luật Hình sự để giải quyết triệt để vấn nạn này.
Về phía Telegram, đại diện nền tảng này cho biết họ cấm phát tán nội dung khiêu dâm không có sự đồng thuận và xóa hơn một triệu nội dung độc hại mỗi ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, các nhóm quay lén vẫn hoạt động công khai, chỉ đơn giản là đổi tên và tạo link mới mỗi khi bị báo cáo.
Trong khi vụ án Nth Room ở Hàn Quốc đã dẫn đến những cải cách tư pháp mạnh mẽ, với việc hai kẻ chủ mưu bị kết án lần lượt 42 và 34 năm tù, thì vụ MaskPark tại Trung Quốc vẫn chưa nhận được sự phản hồi chính thức từ các cơ quan chức năng.
Nhiều phụ nữ Trung Quốc chia sẻ rằng họ luôn mặc định “ở đâu cũng có camera”. Nữ diễn viên hài Huang Yijin thậm chí còn nói: “Tôi mặc định trong phòng khách sạn luôn có camera. Nếu quyền riêng tư nhất định sẽ bị lộ, tôi chỉ hy vọng những gì lộ ra là phần hoàn hảo nhất”.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận thực tế này. Đối với những người như Mie hay Ding, hậu quả của việc bị quay lén không chỉ là sự xâm phạm quyền riêng tư, mà còn là sự khủng hoảng tinh thần và mất niềm tin vào các mối quan hệ. “Tôi đã trải qua cảm giác bị cả thế giới soi mói, nhưng vẫn chẳng thể làm gì,” Ding nghẹn ngào chia sẻ. Vụ việc MaskPark một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và tăng cường các biện pháp pháp lý để ngăn chặn hành vi xâm phạm này.
Admin
Nguồn: VnExpress