Nhiều người vẫn thường nói “Cứ ngồi yên, tình yêu sẽ đến,” nhưng ngồi ở đâu và đợi đến bao giờ thì lại là một câu hỏi bỏ ngỏ. Trong khi thời gian trôi nhanh, tôi lại không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc giản dị mà ý nghĩa trong cuộc sống. Tôi mong có một người để cùng thưởng thức những món ăn ngon, cùng đọc một cuốn sách hay, hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau nghe một bản nhạc, im lặng nhưng vẫn cảm thấy bình yên. Tôi khao khát một bàn tay để nắm chặt khi dạo bước trên những con đường lộng gió, cùng nhau ngắm bình minh ở một nơi xa xôi, nơi chỉ cần có nhau là đủ ấm áp.
Ngoại hình của tôi thường được nhận xét là ưa nhìn, xinh xắn với nụ cười rạng rỡ cùng đôi má ửng hồng tự nhiên. Dáng người tôi vừa vặn, đủ để được ôm trọn trong vòng tay. Tính cách tôi vui vẻ, thân thiện và có chút hài hước. Tôi thích sự gọn gàng, sạch sẽ và yêu không gian ngăn nắp. Nấu ăn là một niềm đam mê lớn của tôi, đặc biệt là khám phá ẩm thực các vùng miền. Nếu anh sẵn lòng trở thành “chuột bạch” trong những cuộc phiêu lưu vị giác của tôi, tôi hứa sẽ “nâng niu chiều chuộng” bằng cả tấm lòng. Tôi sẵn sàng nấu, chỉ cần anh sẵn sàng thử.
Hiện tại, tôi có một công việc ổn định và độc lập về tài chính. Bên cạnh công việc, tôi duy trì thói quen tập thể thao đều đặn, không phải để trở thành hoa hậu thể hình, mà đơn giản là để vui vẻ, trẻ trung, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình khá đầy đủ, chỉ thiếu một người để cùng chia sẻ, yêu thương và đồng hành trên chặng đường dài phía trước.
Tôi mong tìm thấy một người đàn ông tử tế, cầu tiến, biết lắng nghe và sẻ chia. Người ấy không hút thuốc, có công việc và tài chính ổn định, nhưng quan trọng hơn cả là một trái tim chân thành và sự nghiêm túc trong một mối quan hệ lâu dài.
Gia đình tôi nề nếp, các anh chị em đều đã yên bề gia thất, yêu thương và gắn bó với nhau. Tôi mong muốn có một mái ấm như vậy, nơi mà sau những bộn bề lo toan của cuộc sống, ta trở về, cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm cúng và biết rằng có người luôn chờ đợi mình ở đó. Nếu anh đang ở đâu đó ngoài kia và đọc được những dòng này, tôi hy vọng bức thư này đủ nhẹ nhàng để khiến trái tim anh khẽ rung động và đủ chân thành để anh muốn tiến đến.
Tôi vẫn chờ anh, nhưng không hề ngồi yên. Tôi vẫn sống vui vẻ, nấu những món ăn ngon và tập thể dục đều đặn. Nhưng có anh, chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời hơn.
Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress