Em muốn hẹn hò, anh ơi!
Cuộc sống lặp đi lặp lại với những ngày từ nhà đến công ty khiến em cảm thấy chán chường. Em ước ao có một người đón đưa, sẻ chia những khoảnh khắc thường nhật.
Những ngày mưa trở thành nỗi ám ảnh. Mưa giăng kín lối, mắt cay xè, tầm nhìn mờ ảo. Em chật vật len lỏi giữa dòng xe cộ, cảm nhận sự lạnh lẽo thấm vào da thịt, len vào cả trái tim.
Là con gái, ai cũng mong tìm được một bến đỗ hạnh phúc. Mỗi khi gặp gỡ bạn bè, người thân, câu hỏi “khi nào lấy chồng” lại vang lên. Em cười và đáp rằng “người ấy” đang trên đường đến, chỉ là kẹt xe một chút thôi. Bởi lẽ, ai cũng mong có đôi có cặp, chẳng ai muốn cô đơn lẻ bóng. Hôm nay, em đón tuổi mới một mình bên ly cà phê. Vì thế, em mạnh dạn viết lên những dòng này, mong tìm được anh, người sẽ cùng em đón tuổi mới của những năm sau.
Em đang sống và làm việc ổn định tại TP.HCM. Về ngoại hình, em có chiều cao khiêm tốn, nhưng bù lại, em có tính cách hoạt bát, luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Có lẽ vì vậy mà dù đã hơn 40 mùa hoa mai, em vẫn được khen là trẻ hơn so với tuổi thật. Về nữ công gia chánh, em tự tin nấu được những món cơm canh cá đơn giản, đảm bảo bữa ăn gia đình. Còn những món cầu kỳ hơn, em nghĩ thời đại 4.0 này, chỉ cần lên mạng học hỏi là được thôi anh ạ.
Về anh, em chỉ cần anh có một công việc ổn định và yêu em bằng cả trái tim. Ở độ tuổi này, trái tim mỗi người chắc hẳn đã mang nhiều vết sẹo, những cảm xúc đặt không đúng chỗ. Dù thanh xuân của chúng ta không có nhau, em mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau và yêu nhau ở tuổi trưởng thành, với những bài học đã trải qua. Sẽ không còn những hờn dỗi vu vơ, không còn ảo tưởng về một tình yêu hoàn hảo, mà thay vào đó là sự thấu hiểu và đồng hành.
Em không dám hứa sẽ chữa lành những vết thương cũ, em chỉ hứa sẽ không làm trái tim anh phải tổn thương thêm nữa. Nếu anh cảm thấy em là người anh đang tìm kiếm, hãy liên hệ với em qua email nhé!
(Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ)
Admin
Nguồn: VnExpress