Nguyễn Văn Long Chạy Xuyên Việt Mừng Quốc Khánh: Hành Trình Ấn Tượng

Nguyễn Văn Long, một người con của Gia Lai, được biết đến với hai lần chạy bộ xuyên Việt vào năm 2022 và 2024. Tuy nhiên, hành trình lần này mang một ý nghĩa đặc biệt, khi anh hướng về Thủ đô trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. “Tôi muốn dùng hành động nhỏ bé này để tri ân những người đã có công dựng và giữ nước,” anh chia sẻ khi dừng chân tại xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk vào tối ngày 18/8.

Khác với hai lần trước, khi có đội ngũ hỗ trợ về xe cộ, hậu cần và massage, lần này Long quyết định một mình thực hiện cuộc chạy xuyên Việt. Anh chia sẻ: “Tôi muốn thử thách giới hạn bản thân, khám phá sự khác biệt và truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ. Dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn khi đi một mình, tôi không bao giờ bỏ cuộc, còn thở là còn chạy.”

Để chuẩn bị cho thử thách này, Long đã lên kế hoạch rất chi tiết, từ cung đường đến lộ trình.

Nguyễn Văn Long trong lần về đích tại đường Lê Duẩn, TP HCM trong lần xuyên Việt thứ hai ngày 30/4/2024. Ảnh: Thanh Nhàn
Nguyễn Văn Long Về Đích Xuyên Việt Lần 2 tại TP.HCM (30/4/2024). Ảnh: Internet

Bắt đầu từ nghĩa trang liệt sĩ TP HCM vào ngày 14/8, người đàn ông 40 tuổi này sẽ lần lượt đi qua các tỉnh thành như Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, và cuối cùng về đích tại Hà Nội vào ngày 2/9. Tổng quãng đường dự kiến là 1.636km, trung bình mỗi ngày anh phải chạy khoảng 82km. Hành trang của Long khá đơn giản, chỉ với một chiếc balo chứa ba bộ quần áo mỏng, đèn chiếu sáng, băng keo cá nhân, tổng trọng lượng khoảng 3,5kg.

Mỗi ngày, Long thức dậy từ 4h hoặc 4h30 sáng để bắt đầu hành trình. Anh thường chạy đến 8h để ăn sáng, sau đó tiếp tục đến 11h thì nghỉ trưa, rồi lại tiếp tục vào buổi chiều. “Tôi phải tính toán thời gian và quãng đường sao cho hợp lý. Những lần trước, nếu kết thúc ở khu vực rừng núi, tôi đã có đội hậu cần đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng lần này, tôi phải tự canh thời gian để điểm dừng chân là khách sạn hoặc nhà nghỉ. Có thể có sự chênh lệch, ngày chạy ít, ngày chạy nhiều hơn để đảm bảo kế hoạch hoàn thành đúng dự kiến,” anh chia sẻ.

Trên hành trình của mình, Long không hề đơn độc. Rất nhiều người chạy bộ ở các địa phương đã đến để cùng anh chạy một đoạn đường. Tuy vậy, anh vẫn luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu. “Vì tôi chạy sớm nên phải đi sát lề đường và bật đèn sáng để đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông,” anh nói.

Những thương tích sau mỗi ngày chạy với Long đã quá bình thường và quen thuộc. Ảnh: FBNV
Nguyễn Văn Long Xuyên Việt: Thương Tích & Sự Kiên Trì Trên Mỗi Bước Chạy. Ảnh: Internet

Với kinh nghiệm từ hai lần chạy xuyên Việt trước, Long khá bình tĩnh đối diện với những khó khăn có thể xảy ra trên đường. Anh kể, ngày xuất phát ở TP HCM trời nắng đẹp, nhưng đến Đồng Nai lại mưa lớn gây khó khăn cho việc di chuyển. Dù vậy, với mục tiêu đã định, anh vẫn kiên trì bước tiếp, vượt qua những lúc chân rướm máu hay những cơn đau lưng.

Ngoài vai trò là một vận động viên, Long còn là HLV chạy bộ cá nhân. Sau mỗi ngày dài trên đường, anh vẫn dành thời gian để lên giáo án và dạy online cho học trò. Anh cũng cảm thấy may mắn khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình. “Ai cũng có quyền thực hiện ước mơ của mình. Tôi may mắn vì được ủng hộ làm điều này, miễn là phải giữ an toàn cho bản thân và mọi người.”

Nguyễn Văn Long đang trong hành trình xuyên Việt tiến về Hà Nội. Hiện anh đang trong cung đường từ Đắk Lắk đi Gia Lai, trưa 19/9. Ảnh: FBNV
Nguyễn Văn Long Xuyên Việt: Từ Đắk Lắk Đến Gia Lai Hướng Về Hà Nội (19/9). Ảnh: Internet

Nguyễn Văn Long sinh năm 1985 tại Gia Lai. Anh đến với chạy bộ khá muộn so với nhiều người khác. Năm 2005, khi đã quá tuổi, anh xin tập luyện cùng đội năng khiếu điền kinh tỉnh Gia Lai và chinh phục cự ly 42km chỉ sau ba tháng. Nỗ lực của anh được ghi nhận khi được đặc cách vào đội năng khiếu tỉnh ở tuổi 21. Hai năm sau, anh đại diện Việt Nam tham gia cự ly 42km tại Kenya và đạt thành tích tốt nhất trong số các vận động viên Đông Nam Á.

Giai đoạn 2009-2012 được xem là đỉnh cao sự nghiệp của Long. Anh giành giải nhất cự ly 42km tại giải điền kinh quốc gia năm 2009 và 2011, và nhất cự ly 21km tại giải báo Tiền Phong trong ba năm liên tiếp từ 2010 đến 2012. Sau đó, anh chuyển sang thi đấu phong trào và trở thành một gương mặt quen thuộc tại các giải chạy trong nước.

Với những quyết định táo bạo khi chạy bộ xuyên Việt trong mọi điều kiện, Long được cộng đồng chạy bộ đặt cho biệt danh “dị nhân”. “Sức người có hạn, nhưng ý chí là vô hạn. Tôi luôn muốn đặt ra những thử thách để chinh phục và tôi tin mình sẽ làm được,” anh khẳng định.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *