Đầu tháng 8 vừa qua, trường Quốc tế Dajiang, tọa lạc tại thành phố Quý Cảng, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã tổ chức lễ tốt nghiệp long trọng cho khóa học sinh năm 2025. Điểm nhấn của buổi lễ là màn trao thưởng gây xôn xao dư luận cho những học sinh xuất sắc trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng.
Sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt khi trường Dajiang không ngần ngại trưng bày số tiền thưởng thành những chồng cao ngất ngay trên sân khấu, kèm theo băng rôn đỏ với dòng chữ in đậm số tiền thưởng. Theo lời kể của một người tham dự, số tiền được xếp thành “ngọn đồi nhỏ” trên ghế, tạo nên một cảnh tượng choáng ngợp.
Nữ sinh họ Lou, người xuất sắc trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa, ngôi trường hàng đầu Trung Quốc và xếp thứ 12 trên thế giới theo bảng xếp hạng của THE, đã được trao tặng phần thưởng trị giá một triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 3,4 tỷ đồng). Ngoài ra, các học sinh khác trúng tuyển Đại học Chiết Giang và Đại học Hong Kong cũng nhận được phần thưởng 150.000 nhân dân tệ (khoảng 550 triệu đồng) mỗi em, trong khi thí sinh đỗ Đại học Nông nghiệp Hoa Trung được thưởng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36,6 triệu đồng).
Ngay sau khi hình ảnh về buổi lễ được lan truyền trên mạng xã hội, dư luận đã nổ ra những tranh cãi gay gắt. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ, không ít người chỉ trích hành động phô trương của nhà trường, cho rằng việc này có thể gieo rắc vào đầu học sinh tư duy coi trọng lợi ích vật chất hơn là giá trị thực chất của việc học.

Sự việc đã gây sự chú ý đến Sở Giáo dục thành phố Quý Cảng. Một quan chức giấu tên cho biết với Jiupai News vào ngày 12/8 rằng, sở đã yêu cầu trường Dajiang chấm dứt ngay lập tức hành động trao thưởng tiền mặt công khai này, vì nó không phù hợp với quy định hiện hành. Vị quan chức này cũng nhấn mạnh, chính quyền thành phố không khuyến khích các trường công khai thành tích thi đại học của học sinh.
Ông Chen Zhiwen, Ủy viên tại Hiệp hội chiến lược phát triển giáo dục Trung Quốc, cho biết Bộ Giáo dục đã nhiều năm chấn chỉnh và xử lý các hành vi tương tự. Ông đặt câu hỏi về động cơ của các trường khi vẫn chấp nhận mạo hiểm để làm trái quy định, cho rằng đằng sau đó là sự thổi phồng quá mức giá trị của “nguồn lực giáo dục chất lượng cao”.
Đại diện trường Dajiang giải thích, mức thưởng được điều chỉnh hàng năm dựa trên thứ hạng của các trường đại học. Năm 2022, mức thưởng cho học sinh đỗ Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh là 500.000 nhân dân tệ, trong khi thí sinh trúng tuyển các trường tầm trung nhận khoảng 3.000 nhân dân tệ.
Ông Xiong Bingqi, một chuyên gia tại Thượng Hải, nhận định chính sách thưởng của trường Dajiang chỉ là một chiêu thức marketing nhằm quảng bá và thu hút học sinh giỏi. Ông nhấn mạnh rằng nhà trường không nên tạo ra suy nghĩ vụ lợi cho học sinh, khiến họ cho rằng học tập chỉ là con đường để kiếm tiền. Thay vào đó, các trường nên tập trung vào sự phát triển lâu dài và định hướng học sinh xây dựng kế hoạch học tập và cuộc sống một cách toàn diện.
Kỳ thi đại học (Gaokao) tại Trung Quốc vốn nổi tiếng là một trong những kỳ thi khốc liệt nhất trên thế giới. Các thí sinh phải trải qua các bài thi bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, Toán, một môn tự chọn chính (Vật lý hoặc Lịch sử) và hai môn bổ sung (chọn từ Hóa học, Địa lý, Khoa học chính trị và Sinh học). Tổng điểm tối đa là 750. Năm 2025, kỳ thi này đã thu hút khoảng 13,35 triệu thí sinh tham gia, giảm nhẹ so với con số kỷ lục 13,42 triệu của năm trước. Tỷ lệ đỗ vào hai trường đại học hàng đầu là Thanh Hoa và Bắc Kinh được cho là chỉ khoảng 0,05%.
Sự việc trường Quốc tế Dajiang trao thưởng “khủng” cho học sinh đỗ đại học đã khép lại, nhưng những tranh luận xung quanh vấn đề này vẫn tiếp tục diễn ra, đặt ra nhiều câu hỏi về mục tiêu và giá trị thực sự của giáo dục.
Admin
Nguồn: VnExpress