Tìm thấy thi thể du khách mất tích tại Cúc Phương

Thi thể của anh Mạnh, 33 tuổi, quê Hải Phòng, đã được tìm thấy cách cửa động Sơn Cung khoảng 500 mét, nơi anh để lại ba lô và các vật dụng cá nhân. Vị trí phát hiện thi thể nằm ở lưng chừng núi, phía sau động, thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Cúc Phương, nơi có địa hình hiểm trở.

Theo thông tin từ đội tìm kiếm, thi thể anh Mạnh có một số thương tích. Hiện Công an tỉnh Ninh Bình và các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân sự việc. Do địa hình phức tạp, công tác đưa thi thể ra khỏi hiện trường dự kiến mất nhiều thời gian.

Tại Cúc Phương có hệ thống hang động rất lớn, thu hút du khách tham quan, khám phá. Ảnh: Lê Hoàng
Cúc Phương: Khám phá hệ thống hang động kỳ vĩ hút khách. Ảnh: Internet

Bà Nguyễn Thị Tú, mẹ của anh Mạnh, cho biết anh là con thứ hai trong gia đình, chưa lập gia đình và có niềm đam mê du lịch, thích khám phá rừng. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa và hiện là kỹ sư cho một tập đoàn ô tô lớn của nước ngoài. Anh Mạnh đến Cúc Phương tham quan trong thời gian công ty cho nghỉ phép một tuần.

Trước khi đi, anh Mạnh không thông báo cho gia đình mà chỉ chia sẻ kế hoạch với bạn bè. Ban đầu, anh dự định đi cùng hai người bạn, nhưng do họ bận việc nên anh quyết định một mình khám phá khu rừng và không may gặp nạn.

Đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, chiều 13/8, anh Mạnh đến khu Bống, cách cổng vườn gần 20 km, thuê phòng nghỉ qua đêm. Sáng 14/8, anh đi tham quan cây chò chỉ nghìn năm tuổi, cách chỗ nghỉ khoảng 3 km. Trên đường đi, anh ghé vào động Sơn Cung và để lại ba lô ở cửa động.

Chiều cùng ngày, một nhóm du khách đi ngang qua phát hiện ba lô, giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh Mạnh. Họ đã chụp ảnh và thông báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Động Người xưa ở Cúc Phương. Ảnh: Lê Hoàng
Động Người Xưa Cúc Phương, Ninh Bình: Khám phá vẻ đẹp cổ kính. Ảnh: Internet

Trong suốt sáu ngày qua, lực lượng kiểm lâm, công an tỉnh Ninh Bình đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do vùng lõi Vườn quốc gia Cúc Phương không có sóng điện thoại, thời tiết mưa lớn và địa hình rừng rậm trơn trượt, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương nhận định, có khả năng sau khi tham quan động, anh Mạnh đã đi nhầm đường khi quay trở ra. Cửa hang động Sơn Cung có hình chữ V, thấp và tối, trong khi phía “cổng trời” có ánh sáng nên anh có thể đã đi theo hướng này ra ngoài và lạc sâu vào rừng.

Vườn quốc gia Cúc Phương có diện tích hơn 22.200 ha, nằm trên địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Đây là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, được công nhận vào năm 1962, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới phong phú. Nơi đây cũng là một điểm du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học hấp dẫn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *