Tôi năm nay 25 tuổi, làm việc tại một cơ quan nhà nước. Mọi người thường nhận xét tôi dễ thương, xinh xắn và siêng năng. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, tôi không hề dễ dãi vì rất coi trọng cảm xúc cá nhân. Chỉ khi thực sự rung động, tôi mới mở lòng cho đối phương cơ hội tìm hiểu. Có lẽ vì thế mà tôi vẫn độc thân, và bị cho là kén chọn.
Cho đến một ngày, tôi gặp anh, một người quen của các đồng nghiệp nam trong cơ quan tôi. Vốn là người thích đùa vui, tôi luôn đáp lại những lời trêu chọc một cách tự nhiên, không hề e dè như những cô gái khác. Thậm chí, có người còn gọi tôi là “đại tỷ”.
Hôm đó, tôi đến làm việc với cơ quan anh. Anh là người mới chuyển đến. Khi anh hỏi tôi cần gặp ai, tôi bảo gọi đội trưởng ra gặp vì có việc riêng. Anh lầm tưởng tôi là vợ của đội trưởng nên ân cần rót nước mời “chị”. Lúc đó, tôi đã để ý đến anh rất nhiều, ánh mắt cứ vô thức tìm kiếm anh, dù cơ quan anh có không ít người đẹp trai, độc thân và thường trò chuyện với tôi. Sau khi được đội trưởng giới thiệu, mọi người đều bật cười. Tôi cũng trêu anh rằng chắc anh chê tôi già nên mới gọi bằng chị. Anh ngại ngùng giải thích vì thấy tôi xinh xắn và lại nghĩ là vợ đội trưởng.
Từ sau lần đó, do tính chất công việc, hai cơ quan chúng tôi thường xuyên gặp gỡ. Cuối tuần, tôi cũng hay đi ăn chung với mọi người. Dần dần, tôi và anh tiếp xúc ngày càng nhiều hơn. Dù bản tính khá mạnh dạn, nhưng trong chuyện tình cảm, tôi lại trở nên ngại ngùng, không dám chủ động. Dù biết mình đã thích anh, tôi vẫn chờ đợi anh ngỏ lời.
Bước ngoặt đến khi một người bạn của tôi chuyển đến đơn vị anh công tác. Thông qua người bạn này, tôi và anh có nhiều cơ hội gặp gỡ riêng tư hơn. Rồi anh cũng ngỏ lời muốn tìm hiểu tôi. Tôi đã vô cùng hạnh phúc. Sau khoảng bốn tháng hẹn hò, tôi xác định mối quan hệ nghiêm túc với anh. Đối với tôi, khi đã yêu ai, tôi chỉ dành tình cảm cho một người duy nhất, nên tôi hạn chế tối đa việc đùa giỡn với những người khác. Thậm chí, tôi cũng không muốn trả lời tin nhắn của những đồng nghiệp nam trong cơ quan anh.
Hôm đó, anh dẫn tôi đi ăn và giới thiệu tôi là bạn gái. Mọi người tỏ ra khá bất ngờ, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ họ chỉ đang giả vờ. Trong tình yêu, tôi chỉ mong sự bình yên, không thích phô trương. Sau bữa tiệc đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng rồi, hơn một tuần sau, anh đột ngột im lặng. Tôi chờ thêm hai ngày rồi nhắn tin cho anh. Anh xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ, và bảo tôi hãy tìm một cuộc sống mới, vì anh đang phải giải quyết một số vấn đề riêng.

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không dám gọi điện vì sợ phải nghe lời chia tay. Trong tình yêu, tôi luôn xác định rõ ràng. Bạn bè rủ tôi đi chơi, tôi cố gắng ăn mặc thật đẹp để đến buổi gặp mặt với cơ quan anh. Nhưng khi không có anh bên cạnh, tôi đã uống bia và giả vờ say. Tôi đã khóc trước mặt người ở chung phòng với anh. Người đó kể rằng anh đã về kể chuyện quen tôi, hôn tôi, nhưng thực ra anh đã có người yêu rồi. Lúc đó, tôi chỉ muốn tìm anh để cho anh một cái tát. Tôi căm ghét loại đàn ông lừa dối, đã có người yêu rồi mà còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Sau hôm đó, tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dính dáng gì đến anh nữa. Tôi quyết tâm sống tốt, vui vẻ và thân thiết với mọi người trong cơ quan anh hơn, ngoại trừ anh thì phải hoàn toàn lơ đi. Mỗi khi gặp mọi người, tôi vẫn cười đùa như bình thường. Thế nhưng, mới đây, một chuyện xảy ra khiến tôi như phát điên. Người bạn làm ở cơ quan anh kể rằng mọi người đang mang tôi ra bàn tán, nói về tôi và anh, nói về đủ thứ chuyện. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra rằng, có lẽ họ đã biết từ trước chuyện anh quen tôi, biết anh đã có người yêu rồi. Và việc họ cười cợt sau lưng tôi là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn suy nghĩ nữa nhưng không thể ngừng lại. Dù sao, tôi cũng đã xem nhiều người trong số họ là anh em. Hơn nữa, giờ đây tôi vẫn thường xuyên phải gặp gỡ họ. Mấy ngày nay tôi rất mệt mỏi. Sau khi chia tay anh, tôi đã buồn vì trao tình cảm cho một kẻ lừa đảo. Giờ thêm chuyện này, tôi càng chán nản, mất ngủ thường xuyên. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Admin
Nguồn: VnExpress