Ở tuổi 29, sau 4 năm kết hôn, tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân ngày càng trở nên nhạt nhẽo. Quyết định hoãn sinh con để ổn định kinh tế, giờ đây khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, tôi lại đối diện với những vấn đề khó nói trong mối quan hệ vợ chồng.
Chồng tôi, hơn tôi hai tuổi và có học vị cao, xuất thân từ một gia đình không mấy hạnh phúc. Chúng tôi quen nhau 7 năm trước, tôi cảm mến anh bởi sự thông minh và cảm thông với hoàn cảnh gia đình anh. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy anh là người khá cứng nhắc trong mọi việc. Trước tôi, anh từng có một vài mối quan hệ nhưng không sâu sắc.

Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, vừa phải tự gây dựng cuộc sống, vừa phải hỗ trợ gia đình. Hiện tại, kinh tế đã ổn định hơn, nhưng cũng là lúc những khác biệt trong tính cách và lối sống trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi là người có lối sống đơn giản và thẳng thắn, trong khi anh lại quá nguyên tắc và ít khi chia sẻ, thông cảm với tôi. Anh thường chỉ thích nói về công việc y khoa và những thí nghiệm của anh khi ở nhà, những chủ đề mà tôi hoàn toàn không am hiểu. Dù cố gắng lắng nghe, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi khi anh cứ lặp đi lặp lại những điều đó.
Điều khiến tôi chán nản nhất là sự khác biệt trong lối sống, khiến tôi không tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc và chia sẻ. Ngay cả trong chuyện chăn gối, tôi cũng không cảm thấy thoải mái. Anh chỉ quan tâm đến việc đạt được khoái cảm của riêng mình mà không để ý đến cảm xúc của tôi. Tôi thực sự cảm thấy chán chồng và không biết phải làm sao để cải thiện tình hình này.
Admin
Nguồn: VnExpress